Ngày 13 tháng 12

Đức Mẹ Nguyện Đường Thánh – Paris

Năm Phụng Vụ của Giáo Hội rất tuyệt vời. Mùa Vọng nhắc cho chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa đã hiện diện trên trần gian từ trước ngày Giáng Sinh rất lâu. Đức Maria là nhà tạm. Mẹ đã kết hợp rất khắng khít với Chúa. Nước Chúa đã ở trong Mẹ!

Không như Mẹ Maria, chúng ta nhìn qua một tấm kính mờ tối; cùng với nhạc sĩ, chúng ta mời gọi bồ câu hãy đưa Người đến nơi bình yên; với người hành hương, dò lại những bước chân của Chúa Kitô tại Palestine; với thi nhân, tìm kiếm Thiên Chúa trong thiên nhiên; với triết gia, trong ngôn từ và các lý thuyết.

Những người đi tìm đức ái đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân và cả bản thân mình, không nhìn qua tấm kính mờ đục nữa, nhưng như Mẹ Maria, tìm được nước Chúa ngay trong lòng mình.

… Xin ban cho con ơn biết xa tránh tội lỗi và vun đắp những gì lành thánh.

Anne Tansey