Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Ý NGHĨA TRAO BAN - Hiền Lâm

Hybrid View

  1. #1
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    (... Tiếp Theo)

    II. Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ.

    Tại sao lại ở hai đầu nỗi nhớ? Thật ra, khi đem phụ lục này vào đây có lẽ không hợp lý. Tuy nhiên khi khai triển đề tài trao ban Thánh Thể, người viết thấy nó có một tia sáng giúp thấy rõ hơn về chính mình đang ở giai đoạn nào của tình yêu, đặc biệt là tình yêu dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Thật thế, đã yêu nhau thì luôn nhớ đến nhau, luôn muốn gặp nhau và luôn nhắc tên nhau…. Ở hai đầu nỗi nhớ: đầu kia Chúa Giêsu Thánh Thể đang chờ bạn và rất nhớ bạn, còn bạn, bạn đang ở đâu của nỗi nhớ, bạn có nhớ Ngài không?
    Có một bạn trẻ đến xin một linh mục để được tư vấn về đời tu:
    - Thưa cha con muốn vào dòng, xin cha cho biết những đòi hỏi của đời tu để sau này con khỏi ngỡ ngàng.
    Linh mục mỉm cười, ngài rót trà mời anh và hỏi:
    - Có thật con muốn đi tu không?
    - Dạ! Thật ạ!
    - Thế con đã yêu lần nào chưa?
    Chàng trai quá bất ngờ vì câu hỏi này, anh ấp úng:
    - Dạ! Dạ… rồi ạ! Có thể nói được như thế!
    - Thế cảm giác của con lúc đang yêu thế nào?
    Chàng trai đỏ mặt:
    - Dạ! Khó diễn tả lắm cha ạ! Con luôn lâng lâng hạnh phúc, mơ mộng, nhớ nhung, cố gắng sống tốt và dễ thương trong mắt nàng, cảm thông và chia sẻ mọi vui buồn với nàng. Điều con sợ nhất là làm nàng phải buồn, thậm chí con còn cảm thấy lo cho nàng hơn cả chính mình. Hồi đó, một ngày nếu không được gặp nàng một lần có lẽ con chết mất. Tâm trạng con luôn ngẩn ngơ, nhớ nàng mọi nơi mọi lúc, kể cả trong giấc ngủ…. Dạ! Thưa cha, lúc đó dường như cả vũ trụ này chỉ có nàng thôi ạ!
    Vị linh mục mỉm cười, đứng dậy vỗ vai chàng thanh niên và ôn tồn bảo:
    - Tốt lắm! Đời tu cũng chỉ muốn con có thế thôi! Ước gì khi vào Nhà Dòng rồi con cũng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể như đã từng yêu “cô nàng ấy”, để một ngày con không đến viếng Thánh Thể một lần con sẽ không chịu được. Con cũng sẽ luôn nhớ đến Chúa mọi nơi mọi lúc và khao khát được kết hợp nên một với Ngài như từng nhớ nhung và hẹn hò với nàng năm xưa. Hãy cố lên nhé! Chúa Giêsu đang chờ con đến để trao ban tình yêu và khao khát được yêu con lắm đấy!
    Tình Yêu nơi Chúa Giêsu Thánh Thể dành cho bạn ở đầu kia nỗi nhớ, Ngài đang nhớ bạn tha thiết. Bạn đừng để Ngài phải ôm mối tình đơn phương mong mỏi đợi chờ. Hãy về với Ngài để hai trái tim cùng nhịp đập. Hãy ở lại trong trái tim của Ngài…
    *
    * *
    Để kết luận cho bài viết này, người viết xin mượn lại câu chuyện mà thánh ký Matthêu kể lại việc dâng cúng của người Do-thái. Trong khi các quan chức và những người trưởng giả khệ nệ đổ xoang xoảng số tiền của mình vào hòm công đức, thì một bà goá nghèo chỉ có hai đồng xu kính cẩn và nhẹ nhàng bỏ vào. Thế mà dưới cái nhìn của Chúa Giêsu, chính bà góa này mới là người dâng cúng nhiều nhất, vì đã dâng cho Thiên Chúa cả lòng yêu mến và đó là điều Thiên Chúa cần. Còn những trưởng giả kia mặc dù số bạc của họ gấp ngàn lần số bạc của bà góa, nhưng lòng yêu mến của họ không bằng một phần trăm của bà, vì họ chỉ dâng số dư thừa, hoặc dâng để phô trương, để được khen tặng mà thôi. Đến đây ta có thể kết luận được rằng, Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA TRAO BAN là trao ban một cách nhưng không, không so đo tính toán, không vì danh lợi, nhưng tất cả chỉ vì Tình Yêu. Và Bí Tích Thánh Thể chính là sự trao ban tròn đầy đó.


    Tác Giả : Hiền Lâm
    ( Suy Tư Về Thánh Thể )
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 3 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com