Ngày 17 tháng 12

Đức Mẹ Amiens – Pháp

Một biến cố rất xúc động được kể lại trong Thánh Kinh về cuộc đời Đức Maria là cuộc đi thăm bà chị họ Elizabeth. Đức Maria đã “vội vã” đi giúp đỡ bà chị già cả đang có thai, mặc dù khi ấy Mẹ cũng đang mang thai Chúa Kitô trong lòng. Đức Maria đã vì đức ái vô vị kỷ đi thăm thân nhân của Mẹ. Đức Maria không chần chừ, đắn đo vì hoàn cảnh bản thân. Mẹ đã nhìn thấy một nhu cầu và vội vàng đến để nâng đỡ. Ngày nay, những tương quan gia đình ngày càng lỏng lẻo hơn bao giờ hết. Các gia đình chỉ còn là những quán trọ; những quan hệ gia đình thường suy đồi thành một đống ích kỷ hỗn độn.

Giáng Sinh này, “chỉ vì lũ trẻ,” một số người ra bộ như đang được hưởng an vui gia đình. Còn chúng ta, trong mùa lễ này, chúng ta cần cầu nguyện cho sự hợp nhất gia đình, cho dù ở xa xăm, được chân thành và thắm thiết.

… giờ đây, vì lời Mẹ cầu nguyện, xin Người cũng rửa sạch tội lỗi như vậy

Đức Ông Francis Tournier