Ngày 22 tháng 12

Nhà Thờ Đức Bà Chartres

Đức Maria và bà Hannah có những điểm chung: cả hai đều được mang thai cách lạ và con của hai vị đều là những ngôn sứ. Bà Hannah xin Thiên Chúa một người con để dâng lại cho Người ngay khi con trẻ vừa dứt sữa. Bà đã giữ lời. Lòng trung tín của bà đã khơi dậy những câu hỏi trong tôi: Tôi có chân thành cám tạ Thiên Chúa về những lời cầu xin của tôi đã được nhậm lời hay không? Tôi có thực hiện tất cả những điều đã hứa với Chúa để làm bằng chứng sự chân thành của tôi hay không?

Đức Maria tin rằng Thiên Chúa sẽ và có thể thực hiện tất cả những gì Người đã phán hứa. Niềm tin ấy sôi sục trong Mẹ và thể hiện qua bài ca Magnificat tán dương Thiên Chúa. Mọi vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa. Đức Maria được đầy Chúa Thánh Thần; lời tán tụng của Mẹ tương tự như bài ca của bà Hannah (1 Sm 2:1-10). Chất liệu bài ca ngợi của hai vị là thái độ lệ thuộc vào tình yêu, sự quan phòng, quyền năng và thượng trí của Thiên Chúa.

… xin hãy nhớ Đức Mẹ là Đấng đã sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa,

Nữ tu Theresa Molphy, C.S.J.