Thiên Chúa đã trở nên một Hài Nhi bé nhỏ, yếu ớt. Thật là một điều kỳ diệu. Thiên Chúa có thể đến trong tất cả uy nghi của Người, nhưng Người lại muốn đến với chúng ta dưới hình hài một con trẻ.
Nhiều hang đá Giáng Sinh thường không đúng với thực tế kỳ diệu. Người ta làm Chúa Hài Đồng quá lớn, dường như đã đến tuổi biết nói. Nhưng sự thật lại rất tuyệt diệu. Thiên Chúa chỉ là một tấm bé giữa nhân loại, hoàn toàn bất lực trong vòng tay Đức Mẹ.
Chúng ta không thể không yêu mến Đức Maria. Thiên Chúa đã yêu thương Mẹ đến mức đã đặt Con Một của Người vào vòng tay và sự chăm sóc của Mẹ. Đó là Hài Nhi cứu độ thế giới, là Đấng Cứu Độ của chúng ta. Hài Nhi bé bỏng ấy là Thiên Chúa thật và là người thật. Đấng sẽ phù giúp tất cả chúng ta, Đấng sẽ mở cửa thiên đàng cho chúng ta là một Hài Nhi yếu ớt trong vòng tay Mẹ Chí Thánh.
… Xin ban cho con đức cậy vững vàng, đức tin chân chính và đức ái hoàn thiện,