Ngày 26 tháng 12

Đức Mẹ Archiropita – Rossano, Ý
(Bức bích họa Đức Mẹ theo phong cách Byzantine tại vương cung thánh đường Assunta)

Những ngày đầu của Đấng Cứu Thế trên trần gian là những ngày rộn ràng hân hoan đối với Đức Maria. Mẹ đã hạ sinh một Người Con. Hài Nhi Đức Maria bồng ẵm trên tay không ai khác hơn chính là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa của Mẹ, nhưng đồng thời lại là huyết nhục từ thân xác Mẹ. Trong huyết quản của Chúa là dòng máu tinh tuyền của Đức Maria đang luân chuyển.

Được gìn giữ khỏi mọi đau đớn và yếu ớt do tội lỗi Evà như số phận của mọi bà mẹ khác, Đức Maria ngay từ giây phút đầu tiên đã có thể chăm sóc và lưu tâm đến mọi nhu cầu cho Chúa Hài Nhi mới chào đời. Mẹ đã mau mắn và trìu mến phục vụ mọi điều cho Chúa Hài Nhi.

Những linh hồn không mạnh mẽ và đơn sơ như Đức Maria nhất định sẽ bối rối khi nhận ra sự bất lực của Thiên Chúa trong vòng tay của mình và phải lo liệu những nhu cầu cho Người. Sự lưu tâm từ mẫu của Đức Maria dành cho Chúa Hài Nhi chính là sự thờ phượng của Mẹ.

… và ơn trọng nhất

Thomas M. Brew, S.J.