Ngày 29 tháng 12

Đức Mẹ Ngọn Tháp – Đức

Đêm Giáng Sinh, một chú nhỏ tung tăng đến sát hang đá giữa thánh đường đông đúc và hát vang bài “Happy Birthday” mừng Chúa Hài Đồng.

Dù sao cũng là sinh nhật của Chúa, vậy tại sao lại không vui mừng với Người? Đó là niềm vui diệu kỳ của những tạo vật bé bỏng được gọi là lũ trẻ nhỏ. Chúng tự hào vì chúng đang sống, và muốn toàn thế giới biết điều ấy.

Những bài hát, những niềm vui, những câu nói bất ngờ và niềm hạnh phúc của chúng – tất cả là những lý do giải thích vì sao trẻ nhỏ lại kỳ diệu đến thế. Thật đáng tiếc vì rất nhiều cha mẹ không vui hưởng con cái của họ. Nhiều người mất rất nhiều thời giờ để sửa chữa, ngăm đe, la rầy con cái vì thấy chúng không vâng lời triệt để. Yêu thương và kỷ luật đúng là những điều cần thiết, nhưng chúng tôi kêu nài các bậc cha mẹ, hãy thử vui hưởng con cái của các bạn hơn một chút nữa.

Hãy tìm hạnh phúc của các bạn với, và cho, con cái của các bạn; đó thật là một niềm vui sâu xa, nương theo mô hình yêu thương và giúp đỡ cho nhau của Thánh Gia Nazareth.

… nhưng không còn một sự chết nào đến gần con.

Peter V. Roger, O.M.L.