“Anh hãy tưởng tượng vui sướng biết bao khi được bồng ẵm Chúa Giêsu trong vòng tay.” Một phụ nữ đã nói như thế khi chăm chú chiêm ngưỡng bức ảnh Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Chúa Hài Nhi.
Người chồng đáp lại, “Đó là một trách nhiệm hết sức nặng nề. Khi bồng ẵm Chúa Kitô, chúng ta cũng đồng thời bồng ẵm toàn thể nhân loại trên tay. Chúng ta sẽ phải hiến thân hoàn toàn và không còn thời giờ cho bản thân.”
Phải chăng điều ấy lại không xảy ra khi chúng ta hiệp lễ? Hiệp nhất với Chúa Giêsu Thánh Thể nghĩa là trở nên tay chân của Người, đi tìm chiên lạc, cho kẻ đói ăn, tố cáo bất công, băng bó thương tích, loan báo Lời Chúa, và quan tâm đến những người rốt bét trong dân Chúa.
Chúng ta chuẩn bị đón chào một năm mới, đây là một cơ hội để bù đắp lại những gì đã bị bỏ mất vì chúng ta đã không hiểu biết.
… và con sẽ được sống muôn đời với Chúa. Amen. – Trích từ một lời kinh được cho là của Đức Innocent III.