Ngày 2 tháng 1

Đức Mẹ Cổ Trụ – Saragossa, Tây Ban Nha

Mẹ chúng ta thật khả ái dường bao! Đôi mắt to và đẹp của Mẹ có thể nói lên cả ngàn câu truyện. Đôi tay của Mẹ có thể phác họa tình yêu thắm thiết nhất của toàn thể địa cầu. Trái Tim Mẹ có thể ấp ủ toàn thể tạo vật. Lời “xin vâng” của Mẹ đã lấp đầy khoảng trống vắng bằng niềm an bình vĩnh hằng.

Phúc cho Mẹ vì đã tin, vì đã nghe được tiếng Chúa Cha gọi tên Mẹ; và chắc chắn Mẹ đã đáp lại. Phúc cho Mẹ vì đã trở nên một người mẹ – và nơi Mẹ là phúc lành cho tất cả những người mẹ khác. Đức Trinh Nữ Maria thật diễm phúc vì Mẹ đã làm xúc động nhịp đập của tình yêu vô tận.

Mẹ đã không miễn cưỡng khi thốt ra lời xin vâng! Mẹ đã không miễn cưỡng khi đáp lại lời mời gọi của Chúa Cha, bởi vì Mẹ đã được chuẩn bị để nên thánh. Mẹ đã chấp nhận nỗi đau thương không phải vì chẳng đặng đừng, nhưng vì tình yêu của Mẹ dành cho Thiên Chúa và vì tình yêu của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Mẹ đã tự tình thưa lời “xin vâng.” Mẹ đã tự tình đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa và chấp nhận nỗi đau thương. Và đó chính là điều làm nên sự khác biệt.

Lạy Mẹ khả ái, chúng con nhìn lên Mẹ như một mô phạm cho nữ giới và cho sự thánh thiện. Mẹ là danh dự và vinh quang của dân tộc Mẹ.

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời – cầu cho chúng con.

T. Timothy Delaney