Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Con đọc xong thư của bố mà con tưởng như đó là những gì ba con viết cho con vậy.Bố thật là người Cha tuyệt vời.không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn,ttrên đời này dễ ai được như vậy ạh,hoặc là họ sẽ vì nghèo khó mà bỏ cuộc,hoặc là sẽ bỏ rơi vợ con.Nhà con cũng chẳng khá giả gì hơn nhà bố,ba con cũng giống vậy cả đời lam lũ cực nhọc,anh em cũng rất nhiều nhưng chẳng mấy ai quan tâm cả,thậm chí còn tranh giành của cải nữa.Con rất may mắn vì có người Cha không tham lam,không ham của.Bố Nghĩa là người thứ 2 con biết,con tự hào về 2 người Bố này lắm.Mặc dù con chưa gặp mặt bố,nhưng con lúc nào cũng tôn trọng bố như bố ruột vậy.Tiếng gọi Bố rất thiêng liêng và cao cả,nên phải trân trọng và nâng niu biết dường nào.Xin Chúa luôn che chở và chúc lành cho Bố và gia đình,Chúa sẽ không bỏ rơi ai luôn tin tưởng vào Người đâu."Ngài hạ bệ những ai quyền quý,và nâng cao những người cơ hàn".Xin Tình Yêu Chúa Ba Ngôi luôn đổ tràn trên bố và gia đình.