Đức Maria cùng Chúa Giêsu và Thánh Cả Giuse từ Ai Cập Trở Về
Lời Chúa đến với Thánh Cả Giuse như một lệnh truyền: “Đừng sợ nhận Maria về nhà làm bạn.” Sau đó: “Hãy chỗi dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập.” Và rồi: “Hãy chỗi dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Người trở về đất Israel.” Sau cùng, “Không biết rằng Con phải lo việc trong nhà Cha Con sao?”
Mỗi lần như thế là một hy sinh thật gắt gao đối với Thánh Cả Giuse, nhưng ngài đã khiêm tốn chấp nhận và thực thi từng lệnh truyền. Nếu là một người trẻ, tôi có thực thi những gì cha mẹ truyền cho tôi không? Nếu đã lớn khôn, tôi có làm trọn những bổn phận ơn gọi trong cuộc sống của tôi một cách khiêm tốn và trung thành như Thánh Cả Giuse không? Tôi có đón nhận các giới luật của Thiên Chúa, không phải với thái độ cau có, nhưng một cách vui tươi, vì đó là những ước vọng của Thiên Chúa hay không?
Thánh nữ Têrêxa Avila đã nói: “Theo tôi thấy, đối với các thánh khác, Thiên Chúa dường như ban cho các ngài quyền năng giúp đáp chúng ta chỉ trong một loại nhu cầu nào đó; còn nhờ kinh nghiệm, tôi biết Thánh Cả Giuse quang vinh có thể phù giúp chúng ta trong hết mọi thứ nhu cầu.”