Trích Nguyên văn bởi Nganguyen View Post
xin chúa thuơng đến người anh của chúng con đang bị tai nại và đang nhập viện mổ , xin chúa cho GD anh ấLy biết chập những gì của gởi cho GD anh , và xin chúa cho anh gặp bác sĩ giỏi để cuộc mổ kết quả tốt nhe chúa . và mau chóng bình phục , xin chúa nhận lời con cầu xin , nhờ Đức kyto chúa chúng con .Amen



Lạy Đức Mẹ Chúa Trời
Ngài xiết bao thánh thiện
Này chúng con chạy đến
Tìm nương ẩn nơi Ngài

Lúc sa vòng gian khổ
Khi gặp cảnh phong trần
Lời con cái nài van
Xin Mẹ đừng chê bỏ

Nhưng xin hằng giải thoát
Khỏi ngàn nổi hiểm nguy
Ôi vinh diệu ai bì
Trinh Nữ đầy ơn phước!