Các họa sĩ thời xưa thường cố gắng lột tả trên chất liệu vải nội tâm của hai bậc nữ nhân, trinh nữ và hiền mẫu. Qua các thế kỷ, các nghệ nhân đã lao nhọc để phác họa nét thanh xuân và duyên nhị của sự trong trắng trinh nữ, vẻ ngời sáng rạng rỡ của sự tinh tuyền. Và họ cũng nỗ lực không kém để diễn tả phẩm giá và sự ấm áp của mẫu tính. Không có gì lạ lùng đâu khi có rất nhiều họa phẩm về Đức Maria và Chúa Con đến như thế? Các họa sĩ vẫn luôn mô phỏng nghệ thuật siêu vời của Vị Họa Sĩ thần linh.
Nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã sáng tạo một kiệt tác nghệ thuật, liên kết được những tương phản giữa sự thanh khiết và chức làm mẹ. Nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã diễn tả được vẻ đẹp thanh thoát của sự tinh tuyền vẹn trinh và sự nồng thắm dịu dàng của chức làm mẹ. Nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã tóm kết được tất cả những phẩm chất khả ái nhất của nữ tính.