Cám ơn Chú Nhạc Sỹ
Nhưng con không có "kêu cầu" ai ngoài Chúa, Đức Mẹ và Các Thánh
Nhưng con chỉ thích nghe nhạc về Phật thôi
Chứ thật ra con cũng không tôn thờ ai ngoài Chúa hết
Nhưng nếu con chỉ nghe nhạc thôi( thói quen) thì con có bị mắc tội gì không ạ?Nghe nhạc nhưng không kêu cầu hay tôn thờ gì hết đó Chú
Bạn hiền ơi tên thánh của bạn hay lắm. Lu-ca, vị văn sỹ của lòng thương xót Chúa. Bạn hãy đọc thêm Tin mừng theo thánh Luca sẽ giúp ích được nhiều cho bạn. Chúa đã chạm đến lý trí của bạn nhưng còn trái tim của bạn nữa, mình đoán nó đã rung động nhiều vì Chúa (bạn đã theo đạo Chúa), nhưng hình như vẫn còn thiêu thiếu một cái gì đó.
Trước đây 5 năm mình cũng là người tân tòng (chính thức tòng giáo, chịu phép rửa ngày 23-12-2006) như bạn vậy, hiii. Mình thấy thật tuyệt khi được là một người tín hữu của Chúa Giê-su Ki-tô. Giáo lý của Người đầy ắp yêu thương và mang lại cho mình (và rất nhiều rất nhiều người) sự an bình giải thoát. Chúa không bắt chúng ta lẩn quẩn trong cái vòng luân hồi bất tận.
Hi, tình trạng thích nghe nhạc đạo Phật của bạn không hiếm, thậm chí có nhiều người đạo dòng mà vẫn mua băng đĩa các sư thuyết pháp về nghe, nghe vì ghiền, vì thấy nói hay, nói đúng quá. Nhưng nền tảng tín lý thì Ki-tô giáo và Phật giáo khác nhau nhiều lắm, cho nên dễ lạc đạo.
Trở lại chuyện nghe nhạc đạo Phật và thích sùng kính Quan Thế Âm (theo nghĩa kính trọng và ngưỡng mộ), dù trong lòng vẫn biết là Chúa mới tối cao vô thượng. Bác HOngBinh nói đúng lắm. Mình phụ họa thêm tí chút. Mình không giấu, mình xem rất nhiều sách của các đạo khác, và tìm hiểu đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của các tôn giáo khác nữa, thậm chí các môn lý học phương đông (kinh Dịch, Phong Thủy, kinh Đạo giáo, kinh Phật...). Nhưng mình mong muốn tìm kiếm những giá trị hay ho của văn hóa, phù hợp với luân lý Ki-tô giáo. Cái này thì chắc là không có tội trong việc làm (Cha Anthony de Mello là bậc thầy trong việc tìm hiểu các truyền thống tốt đẹp ngoài Ki-tô giáo). Xin Chúa luôn che chở bạn và mình trong việc làm, và khi chiều xuống, Người lại dẫn chúng ta về ấp ủ trong bóng cánh của Người.
Tặng bạn mấy bài nhạc thánh ca mà mình rất thích nghe, hy vọng bạn cũng thích:
Con chỉ là tạo vật, trình bày: LM JB Nguyễn Sang và Hương Lan