Trong triều đại của các vị giáo hoàng gần đây, việc công du đã trở nên một việc hân hoan thông thường. Trái ngược với những giai đoạn trước kia, vị giáo hoàng đương kim muốn công du bên ngoài lãnh giới Vatican vào nhiều dịp khác nhau. Những chuyến đi này đã chứng tỏ là những biến cố mang ý nghĩa quốc tế.
Vào những năm tháng trong thời kỳ đức giáo hoàng vẫn còn là “tù nhân của Vatican” đã diễn ra một hình thức viếng thăm khác. Đó là những cuộc thăm viếng của Đức Mẹ – những cuộc viếng thăm là cơ hội nói lên niềm quan tâm sâu sắc.
Trước khi đến lúc chúng ta phải minh định cụm từ “Hiệp Chủng Quốc,” người dân Hoa Kỳ phải hướng lên và nài xin vị Quan Thầy cầu bầu cho miền đất “ngũ cốc vàng rộ… núi non thẫm màu… và đồng bằng xanh trái này.” Con đường nước Mỹ đến với phần còn lại của thế giới đã làm cho nó trở nên cá biệt; đó là bà mẹ của những người vô gia cư trên thế giới và là thành quả của những giấc mơ của thế giới. Lạy Mẹ Maria, xin giữ cho đất nước này được mãi như thế!