Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối
kết quả từ 41 tới 80 trên 129

Chủ đề: You nào đã được nghe tiếng Chúa mời gọi, cùng chia sẻ nha!!!

  1. #1
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default You nào đã được nghe tiếng Chúa mời gọi, cùng chia sẻ nha!!!

    Có bạn nào đã nghe tiếng Chúa gọi mình chưa?Một tiếng gọi luôn thôi thúc mình tận hiến cho Ngài. Mình cũng đã được nghe Ngài gọi. Mình muốn làm một việc gì đó để đáp lại tình yêu đó!!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  2. Có 60 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  3. #41
    gioannew's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nhà trọ
    Bài gởi: 150
    Cám ơn
    834
    Được cám ơn 686 lần trong 142 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    Chúa đã đến nắm lấy tay con và dắt con đi, và con chỉ có một lựa chọn duy nhất là nhắm mắt tin tưởng vững bước đi theo, cho dẫu là đi giữa vùng sâu tăm tối con vẫn phó thác tin yêu, theo Ngài...
    Chúa ơi nếu Ngài muốn con trở nên tông đồ, trở nên nhân chứng của Chúa, thì con dám xin Chúa hãy ban thêm nguồn sức mạnh cho con, để con có đủ sức mạnh, can đảm,...để làm chứng cho Chúa. Chúng con xin được phó thác mọi sự trong tay Chúa...!!!
    Con xin được cầu xin cho tất cả những ACE nào chưa nhận được tiếng Chúa gọi, xin cho họ cũng biết quảng đại dâng hiến cho Chúa.
    Chà nếu được như lời cầu của bạn thì thật là hay biết bao. Những người chưa nghe được tiếng Chúa còn rất nhiều, nếu mà mọi người đều nghe được tiếng Chúa mời gọi trong đời tận hiến thì cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh sẽ không còn thiếu thợ gặt nữa. Mình cũng muốn được Chúa khều nữa mà không biết làm sao để được như thế nhỉ ?:secret:. Chúa mà khều muộn là không kịp nữa :D. :18:
    Chữ ký của gioannew
    Lạy Chúa,Xin hãy phán
    tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe:18:

  4. Có 5 người cám ơn gioannew vì bài này:


  5. #42
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Sao là khều muộn vậy gioannew?

    Chúa ơi! Giờ con phải làm sao đây, xin ban cho con biết Thánh ý của Ngài nơi con. Chúa có chọn con ko? sao con thấy mình yếu đuối, tội lỗi, bất xứng, vô dụng quá...nhưng, Chúa ơi, khi con thất vọng nhất thì Chúa lại đánh đọng con, khi con muốn buông xuôi từ bỏ Chúa, Chúa lại đến với con, an ủi con...Đôi lúc Chúa muốn con chịu những khổ đau, để con nên mạnh mẽ hơn, có đủ kinh nghiệm hơn, nhưng con nào biết, Chúa muốn thử lòng con đúng ko Chúa? Lạy Chúa vậy thì xin Chúa ban cho con và những ACE nào có ý hướng tận hiến cho Chúa đủ can đảm, đủ lòng chịu hy sinh đau khổ để xứng đáng với ơn Chúa kêu gọi chúng con!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  6. Có 5 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  7. #43
    gioannew's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nhà trọ
    Bài gởi: 150
    Cám ơn
    834
    Được cám ơn 686 lần trong 142 bài viết

    Default

    Bây giờ mình lớn tuổi quá rồi, sợ Chúa khều mà không ở đâu chịu nhận ấy chứ :beer:
    Chữ ký của gioannew
    Lạy Chúa,Xin hãy phán
    tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe:18:

  8. Có 5 người cám ơn gioannew vì bài này:


  9. #44
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi gioannew View Post
    nếu mà mọi người đều nghe được tiếng Chúa mời gọi trong đời tận hiến thì cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh sẽ không còn thiếu thợ gặt nữa.
    Lúc đó người ta thuê thợ rẻ bèo à, vì dư thừa mà, mấy khi có cơ hội đó, chắc mình cũng tranh thủ khi tiền công đang rẻ lo mà gặt...
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  10. Có 6 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  11. #45
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Mong là chúng ta biết tìm đến Chúa một cách dứt khoát, hãy thử cầu nguyện với Chúa xem, xem Ngài có đánh động lòng ta ko, hay Ngài có lời mời gọi dành cho chúng ta ko?
    Con xin phó thác đời con và trọn cả bản thân con cho Chúa, chính Chúa là Chủ cả cuộc đời con!!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  12. Có 5 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  13. #46
    teresa_ngocthao's Avatar

    Tuổi: 38
    Tham gia ngày: Nov 2010
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: thị trấn Khe Sanh
    Bài gởi: 20
    Cám ơn
    22
    Được cám ơn 105 lần trong 18 bài viết

    Default

    con chẳng mơ sang giàu, con chẳng mơ quyền quý, năm tháng theo dòng thời gian, con chỉ ước một điều: trong nhà Chúa trọn đời
    Chữ ký của teresa_ngocthao
    " Đưa tay ra để chia sẽ - dành trái tim để yêu thương "

  14. Có 9 người cám ơn teresa_ngocthao vì bài này:


  15. #47
    gioannew's Avatar

    Tham gia ngày: May 2010
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Nhà trọ
    Bài gởi: 150
    Cám ơn
    834
    Được cám ơn 686 lần trong 142 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    Lúc đó người ta thuê thợ rẻ bèo à, vì dư thừa mà, mấy khi có cơ hội đó, chắc mình cũng tranh thủ khi tiền công đang rẻ lo mà gặt...
    Ay da, làm gì có chuyện thuê với giá bèo chứ, giá chót là 1 đồng cho cả người đến trước cũng như người đến sau mà. Bao nhiêu thợ cũng như thế và bao nhiêu việc làm được cũng như thế thôi.... hahahahaha
    Chữ ký của gioannew
    Lạy Chúa,Xin hãy phán
    tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe:18:

  16. Có 8 người cám ơn gioannew vì bài này:


  17. #48
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi gioannew View Post
    Ay da, làm gì có chuyện thuê với giá bèo chứ, giá chót là 1 đồng cho cả người đến trước cũng như người đến sau mà. Bao nhiêu thợ cũng như thế và bao nhiêu việc làm được cũng như thế thôi.... hahahahaha
    Hic, 1 đồng trả được mà, vẫn còn rẻ "bèo" à.
    Tội nghiệp là new muốn đòi thêm cũng ko ai trả cho... Lo mà gặt đi. haha
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  18. Có 6 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  19. #49
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    :3:
    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    Hic, 1 đồng trả được mà, vẫn còn rẻ "bèo" à.
    Tội nghiệp là new muốn đòi thêm cũng ko ai trả cho... Lo mà gặt đi. haha

    Hai cái người thợ kia, lo gặt đi nha, 88 không à . Em méc Cha trừ lương đó nha:10:. (Từ 1 đồng xuống 5 hào bây giờ :10::10:)
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  20. Có 6 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  21. #50
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariakieuanh View Post
    :3:


    Hai cái người thợ kia, lo gặt đi nha, 88 không à . Em méc Cha trừ lương đó nha:10:. (Từ 1 đồng xuống 5 hào bây giờ :10::10:)
    Tui đi thuê thợ gặt mà, chứ phải đi gặt đâu???? Hic, người ta có "TIỀN" người ta có quyền, làm đc gì người ta?????
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  22. Có 5 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  23. #51
    sweetheart's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 36
    Cám ơn
    203
    Được cám ơn 169 lần trong 36 bài viết

    Default

    Không biết tiếng Chúa mời gọi các anh chị như thế nào . Nhưng với sweetheart thì được Ngài gọi qua một khung cảnh đẹp của một buổi chiều tà của những ngày hè .
    Ngày ấy em rất yêu màu nắng. Nắng không chỉ đẹp trên những con đường tấp nập xe cộ , trên những mái nhà, trên những hàng cây, mà còn lộng lấy trên gian cung thánh. Khiến gian cung thánh trở nên đẹp và huyền nhiệm hơn . Nắng cứ thế trải mình trên những bông hoa , cửa số, từng hàng ghế trong nhà thờ làm sweetheart có cảm giác sự "hiện diên của Chúa " hình như là rõ hơn ngày còn nhỏ , đó không còn là một ý niệm mơ hồ nữa, mà trở nên rõ ràng ấm áp và gần gũi. Từng câu kinh trong thánh lễ không còn là những lời rên rỉ như người ta vẫn nghĩ , nó trở nên như những câu hát khíên người ta say mê. và Nhà thờ không chỉ là nơi để người ta đến đi lễ nhưng là một khu vườn toả hương thơm nhẹ nhàng của các loài hoa , lúc nào cùng có tiếng ca ngọt ngào ,bên bờ suối kia là cánh tay của một Người đang giang cánh tay chờ đón .. . Sweetheart cảm thấy cuộc sống thật đẹp, đời linh mục thật đẹp và đời người theo Chúa cũng thật đẹp. Thế là Sweetheart đã mang trong mình ước vọng theo Ngài từ đó
    Nhưng cuộc đời chẳng mấy khi như chúng ta mong muốn. Nhà thơ Xuân Diệu đã nói rằng
    "Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề"
    Tình yêu mà sweetheart dành cho Chúa cũng nhiều dang dở như thế. Yêu đó, rồi quyết theo đó để rồi có lúc sợ hãi trốn chạy Ngài chỉ vì cảm thấy mình quá yếu đuối tội lỗi mà quên mất rằng vì điều gì mà Ngài đã chịu nhiều đau khổ, đã chết cho mình.
    Nếu yếu đuối làm chân con lỡ bước thì xin tình yêu Cha hãy thương dìu bước con về .
    Trên là đôi điều mà sweetheart cảm nhận . Xin được chia sẻ cùng quí anh chị
    Chữ ký của sweetheart
    Tôi theo một người...

  24. Có 13 người cám ơn sweetheart vì bài này:


  25. #52
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    E cảm ơn chị Sweetheart đã chia sẻ! Hãy cầu nguey65n thật nhiều với Chúa, Ngài là Đấng Quan Phòng, Ngài sẽ giúp chúng ta. E cầu chúc cho chị, luôn đc ơn Chúa dồi dào, để sẵn sàng từ bỏ tất cả mà đi theo 1 TÌNH YÊU mang tên GIÊ-SU nhé!!

    Thân chào chị torng Tình Yêu của Đức Giê-su Ki-tô!!!!

    Thân!!!!!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  26. Có 9 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  27. #53
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    Tui đi thuê thợ gặt mà, chứ phải đi gặt đâu???? Hic, người ta có "TIỀN" người ta có quyền, làm đc gì người ta?????
    Người ta có tiền, có quyền thì kệ người ta, mì tôm huynh có không mà đòi. Mà giờ có tiền cũng chưa chắc có quyên đâu bào huynh tại tiền mất giá ghê lắm phải nói là ta có ăn thì ta có quyền mới đúng
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  28. Có 3 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  29. #54
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mariakieuanh View Post
    Người ta có tiền, có quyền thì kệ người ta, mì tôm huynh có không mà đòi. Mà giờ có tiền cũng chưa chắc có quyên đâu bào huynh tại tiền mất giá ghê lắm phải nói là ta có ăn thì ta có quyền mới đúng
    Hic,:read: tầm bậy tầm bạ ko à, có tiền là có quyền à, ko tin thử mà coi!!!!!
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  30. Có 4 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  31. #55
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Mình bỏ qua vấn đề làm thuê đó đi ha!!!
    Mong là đc sự chia sẻ của nhiều ACE hơn!!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  32. Có 5 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  33. #56
    dungtheoycon's Avatar

    Tuổi: 35
    Tham gia ngày: Mar 2009
    Tên Thánh: Anton
    Giới tính: Nam
    Đến từ: bốn bể đều là nhà!
    Bài gởi: 10
    Cám ơn
    19
    Được cám ơn 34 lần trong 9 bài viết

    Default

    Quý chào ACE ! Mình cũng muốn đóng góp chút ý kiến của mình. hiện giờ mình đang học sư phạm, mình cũng muốn đi tu, để đáp trả lại tình yêu của Chúa lâu rồi! vì không phải chúng ta đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn chúng ta từ rất lâu rồi. nhưng mình cũng muốn đóng góp công việc của mình trong cuộc sống đời tu đó là việc dạy học nhưng không biết có dòng nào chuyên về giáo dục dạy học không? Mong ACE chỉ giúp mình một số dòng với! Thanks.

    Chữ ký của dungtheoycon
    Lạy Chúa!... này con xin đến để thực thi ý Chúa......!!!!:3::icon1:

  34. Có 5 người cám ơn dungtheoycon vì bài này:


  35. #57
    dinhdoiyeuthuong's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Piere -Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 64
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 467 lần trong 60 bài viết

    Default

    Nhìn lại hơn 30 năm về trước. Những chú nhỏ giúp lễ, học giáo lý, cùng học và chia sẻ Phúc Âm với các "Thầy", với ước mong được đi tu. Đây là thời gian phải cực khổ, dù thường bị bêu rếu trước lớp, trước cờ vì việc tham gia giúp lễ, đi lễ mỗi ngày, số đông vẫn kiên trì.

    Và Chúa đã dìu dắt nâng đỡ, và lời đáp trả đã được Chúa thương thánh hóa, để một lớp người giờ đây đang thuộc về Chúa, và dám dấn thân bất chấp khó khăn, nguy hiểm với một ước mong duy nhất : Tin Mừng được sống và rao truyền đến tận cùng mọi ngõ ngách.
    thay đổi nội dung bởi: dinhdoiyeuthuong, 21-01-2011 lúc 06:36 PM
    Chữ ký của dinhdoiyeuthuong

  36. Có 9 người cám ơn dinhdoiyeuthuong vì bài này:


  37. #58
    Nguyễn Thị Tĩnh's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Teresa-Anphongso
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2
    Cám ơn
    58
    Được cám ơn 24 lần trong 2 bài viết

    Default

    Em cũng thích đi tu.Và em mãi mãi muốn thuộc về Ngài,bên Ngài và yêu Ngài mà thôi.Em thật hạnh phúc khi biết rằng Chúa cũng đã chọn gọi em.
    Chữ ký của Nguyễn Thị Tĩnh
    Mãi mãi con chọn Ngài
    Lời Chúa:"Anh em hãy tôn vinh Chúa với cả tâm hồn và thân xác."(Hê-xi-ki-ô)
    "Trần gian cuộc sống chơi vơi
    Giêsu con chọn một đời sắt son."
    "Giêsu xuống thế làm Người
    Giúp con luôn sống khiêm nhường vì yêu."
    "Xin Cha cứ dùng con như khí cụ tình yêu của Ngài!Xin cho ơn Cha ở nơi con không trở nên vô hiệu.Jesus,I trust in you!
    Teresa-Anphonso Nguyễn Thị Tĩnh

  38. Có 8 người cám ơn Nguyễn Thị Tĩnh vì bài này:


  39. #59
    MatTheu Dang Dinh Quyet's Avatar

    Tuổi: 34
    Tham gia ngày: Apr 2008
    Tên Thánh: MÁTTHÊU
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HẢI PHÒNG----HẢI DƯƠNG
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 184
    Cám ơn
    186
    Được cám ơn 317 lần trong 108 bài viết

    Default

    moi nguoi dc goi ma minh sao ko thay vay minh thay nan? oy doi khi minh rat thich nhung minh lai ko co dc ung ho hay .........................
    Chữ ký của MatTheu Dang Dinh Quyet
    tại sao nước mắt lại tràn
    —¦--Quyet--¦—
    tại sao hy zọng lại càng mất đi
    —¦--Quyet--¦—
    tại sao uống rượu ngàn ly
    —¦--Quyet--¦—
    nhưng lại k thể wên đi 1 người
    —¦--Quyet--¦—
    tôi k bít trời mưa hay nắng
    mất 1 người tôi cảm thấy cô đơn
    mất 1 người tôi thấy đời thật zô nghĩa
    mất 1 người tôi ko phải là tôi....

  40. Có 3 người cám ơn MatTheu Dang Dinh Quyet vì bài này:


  41. #60
    dinhdoiyeuthuong's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Piere -Paul
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Việt Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 64
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 467 lần trong 60 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dungtheoycon View Post
    Quý chào ACE ! Mình cũng muốn đóng góp chút ý kiến của mình. hiện giờ mình đang học sư phạm, mình cũng muốn đi tu, để đáp trả lại tình yêu của Chúa lâu rồi! vì không phải chúng ta đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn chúng ta từ rất lâu rồi. nhưng mình cũng muốn đóng góp công việc của mình trong cuộc sống đời tu đó là việc dạy học nhưng không biết có dòng nào chuyên về giáo dục dạy học không? Mong ACE chỉ giúp mình một số dòng với! Thanks.



    Giới thiệu đến em, dòng Lasan, một dòng chuyên về giáo dục.

    CHÚNG TÔI LÀ AI ? DÒNG ANH EM TRƯỜNG KI-TÔ (LA SAN)
    30.07.2010 01:05

    Anh em La San cống hiến đời mình cho việc giáo dục trẻ em, người trẻ và trong vài trường hợp, cho cả những người lớn. Ngày nay, Anh em La San điều hành hơn 1000 trường học với trên dưới 1 000 000 học sinh được hưởng nền giáo dục La San trong 82 quốc gia..

    CHÚNG TÔI LÀ AI ?
    DÒNG ANH EM TRƯỜNG KI-TÔ (LA SAN)


    Tiếp nối công trình của Thánh Gioan La San, Dòng được Ngài sáng lập đã hiện diện trên khắp thế giới.

    Anh em La San cống hiến đời mình cho việc giáo dục trẻ em, người trẻ và trong vài trường hợp, cho cả những người lớn. Ngày nay, Anh em La San điều hành hơn 1000 trường học với trên dưới 1 000 000 học sinh được hưởng nền giáo dục La San trong 82 quốc gia..

    Gần 100 000 nhà giáo dục và cộng tác viên giáo dân sát cánh với 6 000 Anh em La San hoạt động trong các trường tiểu học, trung học và nhiều cơ sở giáo dục khác. Tất cả chúng tôi chia sẻ sứ mạng mà Thiên Chúa và Giáo Hội đã trao phó cho chúng tôi : giúp đỡ các học sinh đạt đến một sự giáo dục toàn diện với tư cách là con người, là công dân và là người ki-tô-hữu.

    Những cơ sở La San có đủ cho mọi trình độ : Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học, Dạy nghề. Công cuộc giáo dục nầy được thực hiện trong mọi tầng lớp xã hội, nhưng quan tâm đặc biệt đến những môi trường nghèo nhất và có nhu cầu nhiều nhất: những nước đang phát triển, những vùng sâu vùng xa, những trẻ em và người trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong mọi lãnh vực ....

    Bạn bấm vào hai chữ
    Bản đồ , bạn sẽ thấy những nước mà Anh em La San hiện diện.

    Nếu bạn bấm vào
    Việt Nam thì bạn sẽ thấy những nơi mà anh em La San Việt Nam hiện diện.

    Tu sĩ La San


    · Tu sĩ La San là một người đáp lại tiếng Chúa mời gọi, hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa qua những Lời khấn Khó nghèo, Khiết tịnh, Vâng phục, Liên Kết với Anh em hầu dành trọn cuộc sống và sức lực của mình cho sứ mạng giáo dục trẻ em và người trẻ, đặc biệt người nghèo.
    Tu sĩ La San là một Tu sĩ Giáo dục.


    · Tu sĩ La San hợp thành cộng đoàn với những thành viên khác trong Dòng và tất cả dấn thân « cùng chung và liên kết điều khiển các cơ sở giáo dục ki-tô », đặc biệt phục vụ cho người nghèo, cũng như thực hiện thừa tác vụ giáo dục được trao phó ở bất cứ nơi nào họ được sai đi.


    · Tu sĩ La San là một Tu sĩ « giáo dân », không hướng về đời sống giáo sĩ (linh mục), bởi vì mục tiêu của Thừa tác vụ của người Tu sĩ La San là không thực hiện những chức vụ thánh của Phụng vụ cũng không ban các phép bí tích. Sứ mạng của Tu sĩ La San là giáo dục nhân bản và ki-tô, dạy cho học sinh những môn học đời cũng như những môn về đạo.


    · Tu sĩ La San là một Tông đồ, sống để giúp cho người trẻ và đặc biệt người nghèo khi họ cần và những khi họ gặp khó khăn. Đối với những người đó, Tu sĩ La San muốn được hơn là một người bạn : một ngườ Anh em!


    · Các Tu sĩ La San quan tâm đặc biệt đến những xứ truyền giáo và các Giáo Hội trẻ đặc biệt là ở Châu Phi và Á Châu.


    · Tu sĩ La San là một giáo lý viên, một nhà giáo dục đức tin cho những học sinh của mình. Họ nói với chúng về Thiên Chúa, dạy học những chân lý đức tin và giúp đỡ chúng sống đời ki-tô-hữu, giúp chúng học để nhận biết và yêu mến Chúa và không ngừng lớn lên trong đức tin.


    · Tu sĩ La San ưu tư và chăm sóc tất cả học sinh mà Thiên Chúa trao phó cho họ, nhưng họ yêu thương một cách đặc biệt những người nghèo và những người có nhu cầu nhất vì học cần sự giúp đỡ nhiều hơn.


    · Tu sĩ La San sống kết hợp với Thiên Chúa. Chính trong cầu nguyện mà họ múc lấy sức mạnh để thực hiện thừa tác vụ giáo dục của họ. Nhờ sống thân mật với Chúa mà người Tu sĩ La San đem học sinh của mình đến gặp Chúa.


    · Tu sĩ La San là một nhà giáo dục. Vì vậy họ phải không ngừng tự đào tạo mình để mỗi ngày một hoàn thiện hơn hầu chu toàn tốt công tác của mình và nêu gương tốt cho những người học sinh.


    Chính vì đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong ơn gọi La San và chu toàn sứ mạng giáo dục mà 23 Tu sĩ La San được Giáo Hội tôn vinh. Và còn hơn 150 vị khác đang được chuẩn bị.

    Công trình của Thánh Gioan La San vẫn còn được các Tu sĩ La San tiếp tục cho đến ngày hôm nay cùng với nhiều giáo dân sống linh đạo của ngài, thực hiện thừa tác vụ giáo dục và qua đó, xây dựng tương lai thế giới.

    Nếu bạn nghe tiếng mời gọi của Thiên Chúa đi theo con đường nầy, bạn đừng sợ, hãy dứt khoát nhanh chóng đáp lại lời mời gọi của Ngài.


    Nguyên tác : « Qui sommes-nous ? »
    Chuyển ngữ : Nguyễn văn Tân, fsc

    Chữ ký của dinhdoiyeuthuong

  42. Có 9 người cám ơn dinhdoiyeuthuong vì bài này:


  43. #61
    Nganguyen's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2009
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Sài Gòn
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,030
    Cám ơn
    19,324
    Được cám ơn 5,319 lần trong 962 bài viết

    Default

    các bạn ơi ! mỗi người một ơn gọi khác nhau thôi không ai giống ai cả các bạn à ??? Nhưng quan trọng là các phải biết đón nhận và đáp sao cho đúng với ơn gọi của mình nè ... và sau đó khi bước vào đời sống rồi thì các cũng cố gắng nhe .... vì là chúa gọi thì nhiều nhưng chọn thì ít nè ??? và cũng do đối tượng có bỏ đi cái tôi của và sồng tất cả mọi sống với mình nữa mới quan trọng thôi .... vì khi ở ngoài ai nhìn thấy cũng đẹp và hay cả .... nhưng xin chia sẻ khi các bạn bước vào thì không như các bạn nghĩ đâu .... và khi sống với chị em thì thật là khó vì cái tôi của mình lớn đó .... Vì có đâu nói " khiếm cái tôi của mình bỏ đi khó hơn là khiếm mặt trời xoay nè" ..... xin chúa ban cho tất cả mọi ý ai mà chúa gọi thì cũng chọn nha chúa em ...đi hết đoạn đường dâng hiến chúa ơi ......
    Chữ ký của Nganguyen
    THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

  44. Có 4 người cám ơn Nganguyen vì bài này:


  45. #62
    sweetheart's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2010
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 36
    Cám ơn
    203
    Được cám ơn 169 lần trong 36 bài viết

    Default

    Mùa Giáng sinh đã trôi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn đâu đây dù chỉ nhẹ nhàng ,thoang thoảng. Xin gửi đến quí anh chị lá thư của một "sơ con" dòng Anh Em Thuyết Giáo Đaminh đến Chúa Hài đồng.





    THƯ GỬI GIÊSU HÀI NHI


    Ngồi ngắm nhìn Hài Nhi Giêsu nơi hang đá, tôi bỗng nảy ra ý định mà trước đây chưa hề nghĩ đến: viết thư gửi Chúa Hài Nhi. Nhưng biết viết gì đây nhỉ?


    Chúa Hài Nhi ơi! Đêm nay muôn ánh đèn mày chiếu sáng cùng với những hang đá được trang hoàng rực rỡ, đẹp lắm Chúa ạ! Khắp nơi mừng Chúa Giáng sinh. Trong con bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả...


    Đã hơn hai năm rồi, chính xác là 955 ngày - kể từ khi con bước chân vào nhà dòng, con được lớn lên thêm về đạo đức, thánh thiện , yêu Chúa nhiều hơn. Nhưng... nhìn lại thời gian qua, con thấy mình chẳng thay đổi là bao. Soi gương với cái dáng lùn 1m40, cái mặt thì bướng bỉnh, tính khí thất thường chẳng dễ thương chút nào. Soi lòng thì chẳng thấy tốt lành gì, cứ nhỏ nhỏ nhen, ganh ghét, ích kỷ ; giờ kinh nguyện, lễ lạy thì " đầu cứ gật đồng ý liên tục", miệng thì lải nhải đọc kinh ru ngủ người ta. Thế mà con vẫn thấy hãnh diện, mũi muốn "nổ tung" khi được người khác gọi là "sơ nhí". Thật là xấu hổ phải không ạ?






    Chúa muốn con từ bỏ tất cả để theo Chúa, nhưng thật ra con đang dành lại cho mình những gì trước đây con đã từ bỏ. Ngòai mặt có vẻ xa lánh chuyện thế gian: tình , tiền , tài.. nhưng bên trong thì luôn tưởng nghĩ đến vì lòng "có quên được đâu"!


    Thưa Chúa Hài Nhi! Có lẽ Chúa buồn con lắm và chính con cũng đang thất vọng về bản thân mình. Nhưng con biểt rằng Chúa rất yêu con, yêu con nhiều lắm. Chính vì thế, Chúa đã sinh ra nơi máng cỏ đơn sơ, nghèo hèn đầy tanh hôi... Chúa chấp nhận tất cả chỉ vì yêu thương con.



    Con bỗng thấy mình nghèo nàn, túng thiếu quá dù con đang sống trong ngôi nhà khang trang rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Vâng con thiếu thốn nhiều lắm Chúa ạ!



    Hằng ngày, con chỉ biết sống trên mây, trên gió; sống trong mộng mị, ảo tưởng. Thế nên con thường nhắm mắt làm ngơ trước những nhu cầu, nỗi khổ , sự nhờ vả của người khác. Con đâu biết rằng biết bao người đang cần đên con chia cơm sẻ áo, trao ban tình người:những trẻ bụi đời , em bé mồ côi lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, cơm không đủ ăn , áo không đủ ấm. Thế mà con lại khép kín của lòng, lạnh lùng trước những đau khổ của tha nhân. Con chẳng đáng được Chúa yêu thương đâu.



    Chúa ơi, con xin lỗi Chúa. Chúa đừng buồn, đừng giận con nhé.


    Đêm nay, con chẳng có gì dâng lên Chúa cả. Vàng bạc, nhũ hương, mộc dược không có, ngay cả chút rơm khô sưởi ấm cho Chúa cũng không. Con chỉ có thân xác yếu hèn, chất chứa bao tội lỗi này thôi .Xin Chúa thương đón nhận và tha thứ cho con. Amen.




    CÁT BỤI
    Chữ ký của sweetheart
    Tôi theo một người...

  46. Có 6 người cám ơn sweetheart vì bài này:


  47. #63
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi dinhdoiyeuthuong View Post
    Giới thiệu đến em, dòng Lasan, một dòng chuyên về giáo dục.
    GX. e có các Sư huynh La san đang ở đây nè, phụ trách việc dạy dỗ giới trẻ, và dạy việc làm cho các cô chú!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  48. Có 3 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  49. #64
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    "Một lần con đoan hứa, là từ nay con đã trao dâng Ngài, trọn tình yêu con quyết dâng cho Ngài, đời con đã thuộc về Chúa. Và từ nay con biết, tình yêu chúa luôn bên con đêm ngày, dù năm tháng trái tim yêu phai nhòa, Chúa vẫn thương gọi con theo Ngài. ÔI tình yêu Thiên Chúa quá bao la, bao la ngun ngút trời xa, ngàn năm dẫu qua tình luôn thiết tha luôn vững bền. Tình yêu Thiên Chúa vững bền..."
    Flash Player

    -->Download Flash<---
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  50. Có 6 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  51. #65
    jaychouloveme's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 37
    Cám ơn
    177
    Được cám ơn 167 lần trong 34 bài viết

    Default

    "THUỘC TRỌN VỀ CHÚA" ƠI, ƠN GỌI CỦA EM ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN RẤT MÃNH LIỆT ĐẤY, CHỊ THÌ QUA GIAI ĐOẠN ĐÓ RỒI, ĐANG Ở GIAI ĐOẠN DẤN THÂN, NHƯNG TẤT CẢ VẪN CÒN MÔNG LUNG LẮM EM À, HÃY TIN TƯỞNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHỊ NHIỀU NHE EM, MÀ EM ĐÃ ĐỊNH ĐI DÒNG NÀO CHƯA
    Chữ ký của jaychouloveme
    "TRONG LÒNG GIÁO HÔỊ, TÔI LÀ TÌNH YÊU"-TERESA DE JESUS

  52. Có 5 người cám ơn jaychouloveme vì bài này:


  53. #66
    migoi_sg's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: F J M
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Tình Yêu của Ba Mẹ !!!
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 644
    Cám ơn
    5,641
    Được cám ơn 3,654 lần trong 621 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi jaychouloveme View Post
    MÀ EM ĐÃ ĐỊNH ĐI DÒNG NÀO CHƯA
    Thì bấy lâu nay vẫn đang đi dòng dòng đó thôi :monkey03::monkey03::10::10:
    Chữ ký của migoi_sg
    God looks at me, His creation, and says, "Excellent".

  54. Có 2 người cám ơn migoi_sg vì bài này:


  55. #67
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    Thì bấy lâu nay vẫn đang đi dòng dòng đó thôi :monkey03::monkey03::10::10:
    Ai mún đi tu hay gì gì đó thì xin liên hệ Migoi gấp gấp! Nhờ migoi mà có người..."bị dụ" đi tu rồi đó!
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  56. Có 3 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  57. #68
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ti_Amo View Post
    Ai mún đi tu hay gì gì đó thì xin liên hệ Migoi gấp gấp! Nhờ migoi mà có người..."bị dụ" đi tu rồi đó!
    híhí, ai mà ngố quá bị dụ vậy ạ.
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  58. Có 2 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  59. #69
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi migoi_sg View Post
    Hic,:read: tầm bậy tầm bạ ko à, có tiền là có quyền à, ko tin thử mà coi!!!!!
    híhí, câu này nên nói là khi nào đói mà có mì gói thì hết đói à, ko tin thử mà xem:chemieng:
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  60. Có 2 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  61. #70
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi jaychouloveme View Post
    "THUỘC TRỌN VỀ CHÚA" ƠI, ƠN GỌI CỦA EM ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN RẤT MÃNH LIỆT ĐẤY, CHỊ THÌ QUA GIAI ĐOẠN ĐÓ RỒI, ĐANG Ở GIAI ĐOẠN DẤN THÂN, NHƯNG TẤT CẢ VẪN CÒN MÔNG LUNG LẮM EM À, HÃY TIN TƯỞNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHỊ NHIỀU NHE EM, MÀ EM ĐÃ ĐỊNH ĐI DÒNG NÀO CHƯA
    Hihihi...E muốn làm tất cả cho Chúa lắm, nhưng chỉ biết cầu nguyện thôi, cầu nguyện cho Cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều thợ gặt lành nghề để gặt lúa về,cầu nguyện dể các bạn trẻ biết quảng đại dâng hiến cho Chúa...E sẽ cầu nguyện cho chị. Xin Chúa hãy ban ơn cho chị...!!!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  62. Có 4 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  63. #71
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ti_Amo View Post
    Ai mún đi tu hay gì gì đó thì xin liên hệ Migoi gấp gấp! Nhờ migoi mà có người..."bị dụ" đi tu rồi đó!
    Vậy a migoi "dụ" đc nhiều người tu chưa vậy? e cũng định tìm người "dụ" mình đi tu dùm nữa nek...
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  64. Có 3 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  65. #72
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    Vậy a migoi "dụ" đc nhiều người tu chưa vậy? e cũng định tìm người "dụ" mình đi tu dùm nữa nek...

    Anh cũng không rõ là..." năng xuất dụ tu" của Pác này tới đâu rồi. :goofy:
    Chỉ biết có một kẻ phải sớm...giã từ ngày tháng rong chơi! Ai đoán đựơc kẻ đó là ai thì sẽ đựơc...cảm ơn và hậu tạ.
    thay đổi nội dung bởi: Ti_Amo, 08-02-2011 lúc 07:58 PM
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  66. Có 2 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  67. #73
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ti_Amo View Post
    Anh cũng không rõ là..." năng xuất dụ tu" của Pác này tới đâu rồi. :goofy:
    Chỉ biết có một kẻ phải sớm...giã từ ngày tháng rong chơi! Ai đoán đựơc kẻ đó là ai thì sẽ đựơc...cảm ơn và hậu tạ.
    Vậy chắc Ti_Amo là người đầu tiên rồi đúng không ạ.:10:
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  68. Được cám ơn bởi:


  69. #74
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Giã từ ngày tháng rong chơi là tốt rồi. Uhm, vậy chắc a Ti_Amo là người đc nghe lời dụ của Migoi mà giã từ ngày tháng rong chơi đó phải không? Nếu đúng thì nhớ hậu tạ cho xứng nhe a!
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  70. Có 2 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  71. #75
    Ti_Amo's Avatar

    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Andre Trần An Dũng Lạc
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Thành phồ đêm đầy sao...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1,087
    Cám ơn
    9,008
    Được cám ơn 4,962 lần trong 1,011 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ThuoctronveChua View Post
    Giã từ ngày tháng rong chơi là tốt rồi. Uhm, vậy chắc a Ti_Amo là người đc nghe lời dụ của Migoi mà giã từ ngày tháng rong chơi đó phải không? Nếu đúng thì nhớ hậu tạ cho xứng nhe a!

    Kẻ nào "khờ" lắm mới nghe lời "lão" đó
    Chữ ký của Ti_Amo
    chung thập giá,
    chung muôn tâm tư,
    chung niềm vui ngày vinh thắng

  72. Có 3 người cám ơn Ti_Amo vì bài này:


  73. #76
    mariakieuanh's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: MARIA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Đồng Nai
    Bài gởi: 151
    Cám ơn
    1,248
    Được cám ơn 915 lần trong 152 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Ti_Amo View Post
    Kẻ nào "khờ" lắm mới nghe lời "lão" đó
    ......và thật không may anh là người đầu tiên:10::3:
    Chữ ký của mariakieuanh
    lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa....Để con mang yêu thương vào nơi oán thù...

  74. Có 3 người cám ơn mariakieuanh vì bài này:


  75. #77
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    hjhjhj thật vậy hả a Ti_Amo? A là người đầu tiên bị "dụ" đó hả trời?
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  76. Có 3 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  77. #78
    ConXinCamTa's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Oct 2009
    Tên Thánh: Vinh Sơn
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 126
    Cám ơn
    189
    Được cám ơn 654 lần trong 116 bài viết

    Default

    Mình cũng thấy có gì đó lạ lạ. Mình 18 tuổi rồi, bây giờ mình đang học đại học. Mình có ý định học xong đại học mình sẽ đi tu, nhưng cứ nghĩ đến lúc đó thì mình lại muốn đi ngay cơ. Bây giờ không biết làm sao đây. Bối rối quá
    Chữ ký của ConXinCamTa
    Con phải làm gì đây Chúa Ơi

  78. Có 3 người cám ơn ConXinCamTa vì bài này:


  79. #79
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    E chỉ mới có 15 thôi mà nghĩ đến cũng muốn đi ngay nữa nek. Thật là Ơn Chúa hối thúc quá trời rồi...
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  80. Có 2 người cám ơn ThuoctronveChua vì bài này:


  81. #80
    mariaminhphuong's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Giáo xứ Cổ Nhuế - Giáo phận Hà Nội
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 88
    Cám ơn
    5,193
    Được cám ơn 504 lần trong 87 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi ConXinCamTa View Post
    Mình cũng thấy có gì đó lạ lạ. Mình 18 tuổi rồi, bây giờ mình đang học đại học. Mình có ý định học xong đại học mình sẽ đi tu, nhưng cứ nghĩ đến lúc đó thì mình lại muốn đi ngay cơ. Bây giờ không biết làm sao đây. Bối rối quá
    tâm tình bạn giống mình quá trời . hoàn cảnh nữa ah . mình cũng 18t và cũng đang học DH năm nhất . ôi đợi lâu đó nhỉ. hi nhưng có lẽ cũng ko lâu nữa đâu bạn ạ .
    Chữ ký của mariaminhphuong
    Đức Giêsu Kito chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.

  82. Có 2 người cám ơn mariaminhphuong vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
Trang 2/4 đầuđầu 1234 cuốicuối

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com