|
Chúa Nhật 16 tháng giêng 2011
Rôma,Chúa Nhật 16 tháng giêng 2011
Trước khi đọc kinh Truyền Tin - AVANT L'ANGELUS
Anh chị em quý mến ! Chers frères et soeurs ! Ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng ta cử hành Ngày Di dân và ngày tỵ nạn Thế Giới là ngày mời gọi chúng ta mỗi năm suy tư về kinhnghiệm của biết bao nhiêu ngưòi, và biết bao gia đình rời khỏi quê hương mình để đi tìm một cuộc sống khá hơn. Việc di tản này nhiều khi do ý muốn, nhưng nhiều lúc bị bắt buộc vì chiến tranh hay vì bị bách hại, đã thường xuyên xảy ra – như chúng ta đã biết – trong những điều kiện sống rất thảm thương. Cũng vì lý do đó mà cách đây 60 năm, Cao Ủy Liên Hiệp Quốc chuyên trách về những người tỵ nạn đã được thành lập. Ngày lễ Thánh Gia, ngay sau khi lễ Giáng Sinh, Chúng ta đã nhớ lại rằng thân sinh của Chúa Giêsu cũng đã phải bắt buộc chạy trốn khỏi quê hương xứ sở của các Ngài và đã tỵ nạn sang Ai Cập để cứu con mình : Đấng Messia, Con Thiên Chúa, cũng là một người tỵ nạn. Kể từ đó, Giáo Hội mang trong mình kinh nghiệp di dân. Nhiều khi các Kitô hữu cũng đã bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương xứ sở trong đau khổ, thiếu bóng quê hương mình là nơi mà tổ tiên họ đã sinh sống. Ngoài ra, việc di dân tự nguyện của các Kitô hữu, vì nhiều lý do khác nhau, từ thành phố này đến thành phố khác, từ xứ này đến xứ khác, từ lục điạ này đến lục địa khác, là một cơ hội để gia tăng thêm tinh thần truyền giáo đầy năng động của Lời Chúa và làm cho chứng từ đức tin được luân lưu mạnh mẽ hơn trong Nhiệm Thể của Chúa Kitô, xuyên qua các dân tộc và các nền văn hóa, đến tận những biên giới mới, những miền đất mới.
« Chỉ có một gia đình nhân loại » : Đó là chủ đề của sứ điệp mà cha gửi cho Ngày hôm nay. Một chủ đề hướng tới mục tiêu, mục đích cuộc du hành vạn lý của nhân loại trải qua bao thế kỷ là : để tạo thành một gia đình, hoàn toàn tự nhiên với tất cả mọi khó khăn làm cho gia đình nhân loại được phong phú, mà không bị ngăn chận, khi chúng ta nhìn nhận tất cả đều là anh em. Công Đồng Vatican II đã xác nhận điều này : « Thực vậy, tất cả các dân tộc tạo thành một cộng đoàn duy nhất ; có cùng một nguồn gốc, vì Thiên Chúa đã cho phép loài người được sống trên mặt đất » (Tuyên Ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, 1). – Công Đồng còn tuyên bố - « Giáo Hội ở trong Chúa Kitô, một cách nào đó là bí tích, nghĩa là vừa là dấu chỉ vừa là phương tiện hiệp nhất mật thiết với Thiên Chúa và hiệp nhất với tất cả loài người » (Hiến Chế, Ánh Sáng muôn dân, 1). Vì lý do này, điều căn bản là những Kitô hữu, ngay cả khi họ ở rải rác trên toàn thế giới và dù khác nhau về văn hóa và truyền thống, họ trở nên một, như lòng mong muốn của Chúa. Đó chính là mục đích của « Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu », sẽ được cử hành trong những ngày sắp tới, từ ngày 18 cho tới 25 tháng giêng. Năm nay, được cảm hứng từ sách Tông Đồ Công Vụ : « hiệp nhất trong giáo huấn của các Tông Đồ, trong tình hiệp thông huynh đệ, trong sự bẻ bánh và trong việc cầu nguyện » (TĐCV 2, 42). Tuần Bát Nhật hiệp nhất các Kitô hữu đã được khai mạc, vào ngày mai, bởi Ngày đối thoại Do Thái – và Kitô hữu : một sự tiếp cận đầy ý nghĩa, nhắc nhở lại tầm quan trọng về nguồn gốc cội rễ chung hiệp nhất người Do Thái và các Kitô hữu.
Chúng ta dâng lên Đức Trinh Nữ Maria qua lời kinh Truyền Tin, và chúng ta phó thác xin Mẹ che chở tất cả những người di dân và những người đã dấn thân trong công việc mục vụ ở giữa họ. Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội, ban cho chúng ta vững tiến trên con đường hiệp nhất trọn vẹn tất cả các môn đệ của Chúa Kitô.
Sau Kinh Truyền Tin - APRES L'ANGELUS
Anh chị em quý mến, như anh chị em đã biết, vào ngày mồng một tháng năm tới đây cha sẽ vui mừng công bố Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolồ II, vị tiền nhiệm đáng mến của cha là Đấng Chân Phước. Việc chọn lựa ngày rất có ý nghĩa : thực vậy, đó là ngày Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, là ngày cung hiến cho Lòng Thương Xót Chúa, và đó cũng là đêm canh thức của Chúa Nhật của Lòng Thương Xót mà Ngài đã tôn kính trong ngày cuối đời Ngài. Những ai quen biết Ngài, những ai cảm phục và yêu mến Ngài sẽ không thể nào mà không vui mừng với Giáo Hội về biến cố này. Chúng ta sung sướng vui mừng !
Cha ao ước cầu nguyện cách đặc biệt cho dân Úc Đại Lợi, cho người Ba Tây, người Phi-luật-tân và người Tích Lan, vừa mới bị nạn lụt tàn phá. Nguyện xin Chúa tiếp đón những người quá cố, ban sức mạnh cho những người phải di tản và nâng đỡ sự dấn thân của những người thiện nguyện xóa dịu đau khổ và những khó khăn của các nạn nhân.
▲▲▲Lm F.X.M.Hoàng Văn Nghĩa
(chuyển ngữ)
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|