Không thế kỷ nào trong lịch sử nhân loại đã từng chứng kiến thảm cảnh nhiều triệu người phải trốn chạy vì những cuộc chiến và những hòa ước như thế kỷ XX. Những cuộc trốn chạy đành đoạn ấy đã hằn lại những vết thương tinh thần và nỗi đau xương máu khôn lường. Những hậu quả thảm thương, tang tóc còn kéo dài qua các thế hệ. Đức Mẹ Fatima đã tuyên bố, “Chiến tranh là một hình phạt vì tội lỗi.” Cuộc thanh tẩy đè trĩu trên nhân loại trong thế kỷ XX nặng nề chưa từng thấy. Tội lỗi nhân loại đã đến mức quá đáng và khiêu khích cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa.
Từ xa xưa cũng đã có một cảnh trốn chạy như thế. Thánh Giuse, được thiên thần báo mộng đã đưa Đức Maria và Chúa Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai cập. Các ngài đã chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Rồi với thời gian, khi cơn nguy biến đã vơi đi, các ngài lại trở về quê hương.
Bằng lời cầu nguyện, chúng ta có thể hỗ trợ những người lâm cảnh tha hương, và nếu như thánh ý Chúa muốn, có thể giúp họ trở về quê quán.