Vậy là cũng đã 5 tháng kể từ ngày đầu tiên tôi biết đến chị và 2 cháu nhỏ. Mỗi khi có dịp đi Quảng Ninh, tôi lại cố gắng để đến thăm chị và các cháu, dù chỉ là 5 phút.
Có những lần chị đi làm đồng, đứa lớn đi học, đứa bé lang thang "chơi" cùng mấy đứa trẻ trong xóm. Lặng nhìn ngôi nhà vắng vẻ giữa đồng nước mênh mông, tôi ngẩn ngơ với những suy nghĩ không định hình. Tôi luôn cố gắng tìm ra cái cần câu cho mỗi hoàn cảnh mà tôi quyết định giúp, nhưng với hoàn cảnh của chị, tôi chưa biết cái cần câu nào hợp với gia cảnh của chị. Mang tiếng là ở giữa cánh đồng nhưng chị chẳng hề có được mảnh vườn, chẳng có được cái ao con con. Chị cũng chẳng thể đi đâu xa quá lâu vì còn 2 đứa trẻ phải chăm sóc. Chị lớn lên giữa ruộng đồng nên cũng ko biết làm nghề gì, chị cũng chẳng đủ khôn lanh để kiếm cơm ngoài chợ. ...
Nhiều lúc tôi cứ viển vông, nhưng hoàn cảnh của chị đã khiến tôi phải thực tế hơn.
Gom góp được đồng tiền nào, tôi lại nghĩ ngay đến chị và các cháu. Có ít, tôi đến chơi với chút đồ ăn, có nhiều, tôi lại mua vật dụng cho chị và các cháu.
Nhớ lại một lần tôi hỏi đứa lớn về thức ăn hàng ngày, cô bé hồ hởi cho biết là ngày nào các cháu cũng được ăn cá!!! Thoạt đầu, tôi mừng vì các cháu có cá mà ăn. Nhưng rồi tôi mới ngẫm ra, loại cá mà các cháu ăn hàng ngày chính là số cá mà mẹ bắt được ngoài đồng- những con cá rô phi nhỏ xíu, gày đét. Món ăn mơ ước của lũ trẻ chính là...thịt heo. .... Đến đây, tôi lại nhếch mép cười một mình. Thiên hạ thời nay có câu: Giàu thì ăn cá, nghèo thì ăn thịt!.... hê hê hê, tụi trẻ này...giàu rồi còn gì :) Cũng may là thi thoảng các bác tình nguyện viên trong dự án trong nhà thờ Xứ Yên Trì cũng ghé thăm và trao chút quà dinh dưỡng cho chị và các cháu. Nhưng dự án thì cũng bấp bênh, lúc có lúc không. Tôi luôn đau đáu một ngày khi dự án rút đi. Chẳng còn nguồn hỗ trợ nào đến với chị. Không biết các bác trong nhà thờ có còn đủ nhiệt tình để đến với chị cũng như đến với nhiều đứa trẻ nghèo đói khác trên mảnh đất này nữa không.
Tôi cũng chỉ là một lữ khách trong cuộc đời mà thôi (ai cũng như Forget ^^). Tôi đến rồi tôi lại đi như cánh bèo trên sông.....
thay đổi nội dung bởi: caretocom, 28-01-2011 lúc 09:28 AM