GX THỔ HOÀNG: Nghĩa Trang Chiều 30 và Thánh Lễ Giao Thừa
GX THỔ HOÀNG:
Nghĩa Trang Chiều 30 và Thánh Lễ Giao Thừa
Chiều 30 tết, mọi người dân trong Giáo xứ Thổ Hoàng đều tạm gác công việc bộn bề của ngày 30 để viếng Nghĩa trang, chính nơi đây máu thịt của ông bà cha mẹ anh chị em cùng bạn bè thân hữu đang được yên nghỉ dưới những nấm mộ không bao giờ nguội lạnh để vọng chờ Ngày Chúa lại đến...
Nghĩa trang chiều nay đẹp lắm, một nghĩa trang đầy hương hoa, khang trang sạch sẽ đón tiếp người người đông đảo trở về đây như trẩy hội....
Đúng 8 giờ tối Thánh Lễ giao thừa được bắt đầu, giáo dân quy tụ về đây hiệp dâng Thánh lễ Giao thừa tạ ơn Thiên Chúa với Cha Quản xứ Đa Minh Phạm Sỹ Hiện cùng với ba cha quê hương cha Nguyễn Ngọc Tâm từ USA trở về ăn tết, cha Nguyễn Văn Hạnh dòng Đa Minh, cha Nguyễn Kim Hường dòng SVD (Ngôi Lời).
Cha Nguyễn Ngọc Tâm đã chia sẻ về thân phận yếu kém của con người, yếu kém vì thiếu sót tình yêu đối với gia đình anh em, với bản thân với tập thể và yêu kém đối với Chúa, ý thức được thân phận yếu kém của mình để hiểu hơn về ân lộc của Chúa dành cho ta mà biết sống tâm tình tạ ơn,tạ ơn đời, tạ ơn người và tạ ơn Chúa.....
mời các bạn xem thêm một số hình ảnh chiều trên nghĩa trang và thánh lễ giao thừa tạ ơn Thiên Chúa...
cha Nguyễn Ngọc Tâm chia sẻ Lời Chúa
cha Nguyễn Kim Hường SVD, Cha Phạm Sỹ Hiện ( Cha Xứ), cha Nguyễn Văn Hạnh ( Đa Minh) ,cha Nguyễn Ngọc Tâm ( USA)