![]() |
![]() |
![]() |
Lời tạ ơn cuối năm |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lời tạ ơn cuối năm |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
chúa ơi ! con chẳng biết nói sao cho chị em hiểu được tâm tư của con đây nữa chứ ? xin chúa cho người chi ấy hiểu ra ý của con mà nghĩ lại những gì mà đã làm cho vui bây giò hả chúa , vì mới đầu năm mà sao lại gặp chuyện buồn vậy hả chúa nhỉ ???? chúa oi ! con biết sao cho hết lời dây hả chúa xin giúp con với ...vì sự kiêu ngạo của con hay vì lầm lỗi con hả chúa mà có những điều không hay xảy ra vậy sao chúa ơi ! !! xin giúp con tìm lại bình an đích thực của chúa và mọi thân thuơng của con nữa nè . |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Xin Chúa ban phúc lành cho Nganguyen. "Phúc cho ai đang sầu khổ. Vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an." Đó là lời chúc đầu năm của chính Chúa Giêsu đang chúc phúc cho Nganguyen, hãy cậy trông vào Chúa. Chúa sẽ là niềm an ủi lớn nhất của mình . |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
chúa ơi ! chúa ơi con không biết nói sao bây giờ nửa chúa ơi , xin giúp con vượt qua những gì đã xảy ra trong ngày qua , xin cho những gì qua đi một cách vui như không có gì xảy ra .... và xin chúa cho chị con bình an và trở về trong an bình của chúa nha chúa ơi . tuy con không đó nhưng con cũng mong cho chị được bình an , con xin dâng lên chúa tất cả lầm lỗi của con nè . xin tga thứ cho con vì sự yếu đuối của con ,xin Mẹ thuơng cho chị con được bình an trở về nhà nhe Mẹ .con vài xin Mẹ nghe thấu lời con cầu xin Mẹ ơi . |
||
![]() |
![]() |
![]() |