|
Chào maria_huong
MG xin "mạo muội" giải đáp những thắc mắc của bạn theo "quan điểm riêng" của MG đã được biết...
 Nguyên văn bởi maria_huong
Các linh hồn thai nhi có được lên thiên đàng ngay không?
Câu trả lời của MG là có. Vì thiết nghĩ, khi đang là một Thai Nhi, nếu vì lý do nào đó phải qua đời, đa số chỉ vì lòng ích kỉ, muốn hưởng thụ của con người mà dẫn đến những cái chết của các trẻ nhỏ mới được hình thành trong cung lòng người phụ nữ mà chưa được sinh ra, có thể là 1 tháng, 2 tháng hay nhiều hơn... Nhưng với Giáo Lý Hội Thánh công giáo, thì đó là một sinh linh của sự sống, có linh hồn và thể xác, và khi bị "cha mẹ" chúng sát hại như vậy, thì máu của những thai nhi này đã là nước rửa tội cho chúng được vào Nước Thiên đàng. Vì để gia nhập vào đạo công giáo chúng ta, có 3 hình thức rửa tội, bằng nước tự nhiên với nghi thức phụng vụ và bằng máu, bằng lửa. Trường hợp này là rửa tội bằng máu, và dĩ nhiên, những Thai nhi này cũng sẽ trở thành những vị "Tử Vì Đạo" nhỏ bé nhất trong Nước Trời.
Và khi bạn thắc mắc, tại sao cần phải xin lễ cho người đã được vào nước Thiên Đàng rồi... Cái này thì hơi... khó với MG, vì không biết phải giải thích thế nào cho bạn hiểu, nhưng cũng MG nghĩ thế này, khi mình xin lễ cho ai, tức là mình đang cầu nguyện và xin lễ cho chính mình, hoặc nhờ chính người mình xin lễ cầu nguyện cho mình... Việc xin lễ cho người đã qua đời, bất kể đó là ai, Thai nhi hay ông bà, tổ tiên, linh hồn mồ côi... đều nói lên đặc tính "thông công" của Giáo Hội công giáo.
Còn trường hợp Trẻ nhỏ chết là một trẻ em sơ sinh đã lọt lòng mẹ, do một lý do nào đó mà qua đời... MG xin mượn một đoạn câu trả lời của một Linh mục DCCT đã trả lời rất nhiều trên các mạng truyền thông.
“Về phần các trẻ em chết mà chưa được rửa tội, Hội Thánh chỉ còn biết trao phó các em cho lòng thương xót của Thiên Chúa từ bi, như Hội Thánh đã làm trong nghi lễ an táng dành cho các em. Thực vậy, Thiên Chúa giàu lòng thương xót muốn mọi người được cứu rỗi ( x. 1Tm 2, 4 ) và Chúa Giêsu đã trìu mến các em nên đã nói: "Hãy để trẻ em đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng" ( Mc 10, 14 ).
Đó là những ý kiến của MG và "của người ta". Hy vọng có cao nhân nào sớm hoàn thiện được những thắc mắc không chỉ riêng bạn mà còn của rất nhiều người khác nữa.
Xin Chúa chúc lành và gìn giữ cho các Thai Nhi vô tội cũng như cho tất cả chúng ta. |
|