  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Mình thấy nói thì dễ nhưng để vượt qua những ham muốn, đòi hỏi của bản thân/ người thân yêu xung quanh mình thì khó vô cùng các anh chị em ơi ? Vậy thì mình phải sao? Anh chị giúp đưa ra những phương cách nhé, ví dụ như:
1. Đi làm không phải để kiếm tiền mà để đóng góp cho xã hội, để giúp đỡ người khác (khi đó sẽ hăng hái làm việc hơn, cảm thấy thỏai mái hơn phải không nào?)
2. Khi có thu nhập rồi thì đừng có giữ bo bo, suy nghĩ làm cách nào cho nó nhiều hơn nữa mà nên trích ra thành từng phần nhỏ nhỏ: khỏan ăn uống, gửi tiết kiệm, điện nước xăng cộ etc. càng chi tiết càng tốt (ông bà ta nói buôn thúng bán bè không bằng ăn dè hà tiện :icon3:). Mình đọc báo thấy những người nghèo khó đôi khi lại sống khỏe mạnh, sống lâu nữa đó 
3. Và 1 khỏan tùy theo khả năng của bạn để giúp đỡ những người nghèo khó hay mua quà bánh cho cha mẹ ông bà, con cháu. Khi thấy họ vui mình cũng sẽ vui theo.
4. 5, 6 ngày trong tuần làm việc, suy nghĩ vất vả rồi thì ngày cuối tuần nên tĩnh tâm lại, đi nhà thờ và thả tâm hồn mình theo lời chúa theo những bài thánh ca, nếu được nữa thì khi có thời gian, tìm một nơi nào đó thóang mát, ngồi hít thở chậm, sâu và trong đầu mình gạt bỏ hết những ý nghĩ phát sinh KHÓ LẮM À NHA |
|
|
|
 |
-
Có 3 người cám ơn TrieuNQ vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn