  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Chào hai bạn Khai Nguyên và TriêuNQ, nghe hai bạn nói chuyện về linh hồn bị sa Hỏa Ngục, tôi muốn chia sẻ ý riêng của mình với hai bạn.
Về các linh hồn nếu Chúa cho phép thì họ có thể về báo với gia đình, nhưng phần chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn cũng không thiệt đi đâu, không thể nhìn vào đời sống của họ mà dám quả quyết họ được rỗi linh hồn không? Dù họ bị rút phép thông công, hoặc họ là một người tội lỗi tày trời, nhưng biết đâu khi đến giờ chết họ ăn năn xám hối và được cứu thì sao? Vì Thiên Chúa nhân từ vô cùng, Ngài thương xót hết mọi tội nhân. Tên kẻ trộm bên phải Chúa phạm tội cả đời, đến nỗi mang bản án tử hình, nhưng giờ cuối cùng anh được Chúa cứu một cách nhưng không, không phải đền trả gì cả. Ngay cả Giuda, dù anh đã treo cổ tự tử, nhưng trong thời gian hấp hối anh vẫn ăn năn tội kịp. Chúng ta cũng không dám quả quyết là Giuda phải sa Hỏa Ngục. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới biết.
Dù tội ta có đỏ thẫm như vải điều thì Máu Châu Báu Chúa vẫn rửa sạch nên trắng như tuyết. Nếu con người không phạm tội thì cái chết của Chúa trở thành vô ích, và chúng ta tin rằng : Mình sẽ được cứu rỗi, và mỗi người chúng ta là thánh. Vì ở trong Hội Thánh là hội của các thánh thì mình cũng là thánh. Xin Chúa chúc lành cho các bạn. |
|
|
|
 |
-
Có 15 người cám ơn maria_huong vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn