...
Nếu được chết:
Anh sẽ chết một chiều bên em và có rượu.
... Anh có hiểu không,
Đừng bao giờ bắt em làm rượu !!!
Ns. Hongbinh và Chú Nghĩa không rượu thì còn gì là thú vị nữa cơ chứ! "Nam vô tửu như Kỳ vô Phong" mà. Hay muốn "Nam vô tửu như thì vô phương cứu chữa" vậy. Xin mời xem Em và Anh - 1.2.3 dzô rượu đây nè!
Nâng chén cùng Ta kỳ nữ ơi Dáng nàng tha thướt khó làm ngơ Mềm môi thỏ thẻ trong xanh ngọc Mắt biếc gợi tình gieo ý thơ
Cười lộ hàm răng đều hạt lựu Cất cao giọng hát vọng ò ơ Càng khuya chuốc ruợu trăng càng tỏ Vui hưởng, thôi đừng nghĩ quẩn quơ
Uống đã say rồi mỹ nữ ơi Đàn ai giọng hát bỗng ngu ngơ Đường cong tuyệt mỹ thân đài các Nét đẹp kiêu sa dáng tiểu thơ
Rót rượu nàng trao hồn đắm đuối Cụng ly ta ngắm dạ vu vơ Non non nước nước kìa thiên hạ ! Xỉn xỉn say say chẵng dám quơ
Không biết nhậu thiệt tình, nhưng mà Nghĩa Già cũng cảm nhận được vì sao hồi xưa cụ Vũ Hoàng Chương cũng đã từng thốt lên rằng (Nghĩa Già chỉ nhớ được mỗi 2 câu đắc ý này nhất) : ...Em ơi, lửa tắt, bình khô rượu,
Đời vắng Em rồi say với ai?...
Không biết các anh "tửu-sĩ" nhà mình có cảm giống Nghĩa Già không!
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bờ kè, quán cốc vắng bóng tôi
Vui buồn chiến hữu, ai chia sẻ?
Có dỗi, có hờn cũng thế thôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Đá banh Word cup bạn đơn côi
Một mình quán vắng, ai bàn luận?
Hò hét một mình, chẳng nổi sôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Tiệc tùng, cưới hỏi lỡ gặp tôi
Xin đừng mời mọc thêm vô ích
Vợ nguýt làm sao uống cho trôi?
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bao năm bằng hữu cũng bỏ thôi
Bạn bè gặp mặt không bia rượu
Câu chuyện tâm tình khó nói trôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Chiều chiều tan sở khó kiếm tôi
Vội về với vợ cho yên ổn
Bạn bè dè bĩu cũng mặc thôi.
Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Anh em chiến hữu sẽ khóc tôi
Đời trai mà thế xem như bỏ
Cái thằng tình nghĩa bạc như vôi.
(ST)