  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Thêm một câu chuyện nữa về tha thứ.
Ông cố của cha P cùng với gia đình đang ngồi ăn trong một cửa hàng rất vui vẻ. Bỗng một anh thanh niên tới gần và nhanh như chớp, anh đã giật phăng chiếc đồng hồ quý giá trên tay ông cố. Không kịp phản ứng gì, nhưng như một phản xạ tự nhiên do tấm lòng đạo đức của ông, ông vội nói vói theo tên ăn cắp : "Cho đó, cho đó nhé!" mọi người nhìn ông ngạc nhiên, ông ôn tồn giải thích cho con cháu nghe như một bài học quý giá về sự tha thứ. "Mình nói với họ như vậy để họ không mắc nợ mình chiếc đồng hồ đó nữa." Chúng ta đừng để ai mắc nợ mình điều gì, dù một vật dụng, một lời nói xúc phạm, một thiệt thòi mất mát, hoặc ai đó mắc nợ mình mà không trả được hay cố tình không trả, thì cũng cho qua luôn, đừng để họ phải trả thật nặng nề trong luyện ngục. |
|
|
|
 |
thay đổi nội dung bởi: maria_huong, 20-02-2011 lúc 07:55 AM
-
Có 2 người cám ơn maria_huong vì bài này:
Tags cho chủ đề này
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com