Thiệt đó, khó mà để cho chúng ta làm một điều gì trong những tình cảnh như vậy, không khéo "đầu không phải lại phải tai"...
Hồi xưa, Nghĩa Già cũng đã từng can gián một vụ đánh nhau giữa hai anh em nhà nọ, vì cảm thấy mình quen biết họ, nên cũng nghĩ : không lẽ...thấy... chết mà không cứu?!
Vậy là nhảy vô, can ngăn - mà đâu có để ý là anh em họ xử nhau bằng cả... dao chẻ củi :18:
Về nhà mới thấy bàn tay mình bị trầy xướt, rướm máu... bị má la, bị vợ la... và cũng giật mình, may mà con dao cùn...
Nên cũng đúng thôi, chuyện gì thì còn lấy lý lẽ, tình cảm con người mà giúp nhau... chứ còn chuyện gây gỗ, bạo lực thì đúng là... chẳng nên làm gì...