Được lợi gì khi em cột tóc đi tu,được lợi gì khi em chọn Đức Giêsu nghèo nàn.Được lợi gì sao em chẳng chút thở than,đường tình đôi lứa em chẳng ham cũng chẳng màng.Được lợi gì khi em chọn nếp sống dạ vâng.Tự do thì ít mà cực thân thì nhiều.
Ôi! đường em theo Chúa nào dể hiểu sao. (Đọc):Lạy Chúa! Sao nhiều năm tháng con đã suy nghĩ chính chắn giây phút này với ơn Chúa trợ giúp,con xin tuyên khấn sống khiết tịnh nghèo khó và vâng phục trong dòng.
Mái tóc này thật làm duyên cho người thiếu nữ bao ân cần tiền nông và thời gian chăm sóc.Nhưng giờ đây chỉ vì tình yêu Chúa Kitô mà con xin bỏ lại để che lúp lên đầu.
Tấm áo này tượng trưng đường tình yêu thập giá theo con đường mà Thầy Giêsu đã đi qua,trinh trong lòng nghèo ngoại thân cùng xin vâng trong ước muốn.Kể từ đây vì Thầy con xin nhận lấy tấm áo này,để từ đây vì Thầy con xin nhận lấy tấm áo này.
Lúp áo này để mai đây trở thành dấu chứng.Cuộc đời em đã trao về,về Đức Kitô.Xin cho tình em luôn trung trinh và bền vững để có ngày em sẽ vinh khấn trong yêu thương.
Xin tạ ơn,tạ ơn Chúa!
Xin tạ ơn,tạ ơn Chúa!
Xin tạ ơn,tạ ơn Chúa!
Xin tạ ơn,tạ ơn Chúa!
thay đổi nội dung bởi: bekinhcan0612, 01-03-2011 lúc 07:59 PM