|
THÁNH GIÁ CÓ SỨC MẠNH NGẦN NÀO!
---------Ngày nay, người ta còn thấy di tích trường đua “ Meta sudans”( Một trong hai cái cột ở cửa vào diễn đài Colisée. Một diễn đài rất lớn, có 89 hàng bậc đủ chứa 8 vạn khán giả. Ngày xưa nơi ấy là chỗ các người tử đạo bị ném cho thú dữ), trước diễn đài Colisée La mã. Sách các Thánh tử đạo chép rằng: vào thời kỳ giết hại người công giáo, khi móng vuốt của thú dữ cấu xé các đấng bị tử hình, các đấng ấy lấy làm dễ chịu đôi chút khi gió thổi vào mặt các đấng ấy những giọt nước của cát trắng, không bụi của trường đua “ Meta sudans”…
---------Ngày nay, người ta không bắt sư tử vò xé người công giáo nữa, nhưng bạn ơi! Lần lần bạn trở về già, bạn sẽ cảm thấy rằng trong thế giới bây giờ, kẻ nào muốn sống với một lòng cương quyết, gữ luật lệ Chúa chắc chắn, sẽ sống một đời khổ nhục vĩnh viễn. Bạn ơi! Tôi biết bạn đã chịu đựng như thế. Lòng hăng hái lý tưởng của bạn không lưỡng lự một giây để chống cự vì Chúa, vì vẻ đẹp cao trọng của đời sống công giáo, những cái cấu xé của loài người và những bản tính của bạn.
---------Nhưng tôi muốn mở cho bạn một nguồn sức mạnh vô song để bạn không bao giờ nản lòng trong những cuộc thử thách của đời.
---------Bạn ơi! Bạn có biết ở đâu vọt ra cái nguồn đã cho các đấng tử đạo sức mạnh để kiên gan và nâng đỡ các đấng ấy toàn thắng? Chính là máu cực trọng chảy ra từ cây Thánh Giá của Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, cây giá là trường đua “ Meta sudans” của chúng ta, dòng máu cực trọng mà mỗi giọt thánh thiện, khi tưới vào mặt chúng ta sẽ làm cho chúng ta không thể bị thương được trong cuộc chiến đấu đời đời.
---------Ôi! Thánh Giá Chúa Cứu Thế mang đến cho ta biết bao nhiêu sức mạnh!
---------Khi thầy thuốc bảo bệnh nhân không thể chữa được, bệnh nhân còn ngẩng lên Thánh giá lòng đầy hy vọng. Khi tội lỗi nặng nề muống đè gí hồn kẻ tội lỗi, ngươi này liền bám lấy hai tay Thánh giá giang ra như tha thứ. Khi người chiến đấu phải kéo lê đằng sau cái gánh nặng của đời, người ta lại nhìn lên Thánh Giá để tìm sự giúp đỡ cuối cùng.
---------Không có trận động đất nào ghê gớm cho bằng trận động đất đã tàn phá Trung Hoa ngày 23-5-1927. Có nhiều làng hoàn toàn biến mất trên mặt đất và người chết hàng nghìn du71i đống vụn. Theo tạp chí “ America” số 13 -8-1928, các vị nữ tu Tây dương đang xem lễ, bỗng mặt đất rung động và nhà thờ đổ xuống đè xuống các vị ấy. Sau này trong công cuộc cấp cứu người ta lôi được xác bà bề trên ra khỏi đống vụn và người ta thấy dưới xác bà hai đứa trẻ còng sống: thì ra vị nữ tu anh hùng kia đã kéo hai đứa trẻ lại chỗ mình và cúi xuống che cho chúng khi trần nhà sụp đổ. Các chết của vị nữ tu đã cứu sống hai trẻ!
---------Cũng như thế, Chúa Cứu Thế đã cho bạn sự sống, cho chính bạn, bạn ạ, bằng chính sự chết của Chúa. Vậy bạn hãy học nhận định cẩn thận cây Thánh Giá của Chúa. Mỗi khi bạn làm dấu Thánh giá, mỗi lần bạn trông thấy cây Thánh giá trên tháp nhà thờ, trên đầu giường bạn, trên bàn giấy bạn, trên những mồ ở nghĩa trang… ước mong bạn sẽ nồng nàn một tàn lửa biết ơn và tình ái đối cây Thánh giá cao trọng!
---------Ôi! Cây Thánh giá, cây Thánh giá là ngai vàng của Chúa Cứu Thế! Ôi! Cây Thánh giá là hy vọng của người công giáo! Cây Thánh giá là sự an ủi cho người buồn rầu, cây Thánh giá trừ đuổi các chước cám dỗ! Cây Thánh giá nâng đỡ kẻ nghèo và cảnh cáo kẻ giàu! Cây Thánh giá đưa kẻ khiêm nhường lên và hạ kẻ kiêu ngạo xuống! Cây Thánh giá là bánh của kẻ đói, là suối mát cho kẻ khát! Cây Thánh giá dạy dỗ kẻ thanh niên, khen lao người đứng tuổi và là hy vọng cùng thú vui cho người già nua. |
|