Xin gửi tặng quý anh chị món quà cho mọi gia đình.Chúc một buổi tối thật đầm ấm bên gia đình.
Nguyên văn bởi augustino.nghia
Anh Hồng Bính mà cứ cái đà này phát triển thì Nghĩa Già không... chết vì đói thì cũng... ngáp ngáp vì thèm cho coi!:18:
Xin anh Nghĩa cố gắng để may gì con cháu mình can đảm học tập nấu ăn giúp người , giúp đời và giúp cả mình nữa chứ hii
Nguyên văn bởi bananaks
Cám ơn NS hongbinh tặng món quà khá chu đáo cho các chị em
Nhưng xin các ông đừng dựa theo mà đặt thực đơn cho bà xã làm hằng ngày nhá :18:
Chị chuối yên tâm, chắc ko có một đức ông chồng nào lại nỡ đặt hàng cho vợ như thế đâu, nhưng một người vợ giỏi giang trong nghệ thuật nấu nướng cũng giúp rất nhiều cho vấn đề bảo vệ hạnh phúc gia đình đấy chứ.. hii
Nguyên văn bởi maria_huong
Cám ơn anh Hongbinh, nhưng cái túi tiền đâu cho phép để thực hiện những món ăn thật hấp dẫn, mà Chúa nói đừng lo ăn gì hay mặc gì. Thôi thì cứ lo tìm sự công chính của Ngài, còn mọi thứ khác Ngài sẽ thêm cho. Anh Nghĩa cũng đừng lo chết vì thèm, anh thèm thì cứ ăn, tôi bị mổ bao tử vì bị lủng, nhưng nay cũng ăn thoải mái, có chết ai đâu.
hiii chị Huong ôi! tìm sự công chính của Chúa là tiên quyết, nhưng xử dụng hết khả năng của chúa ban cho mình để làm lãi cũng là trách nhiệm và cũng là bổn phận của mỗi người chúng ta mà, trong đó có cả bữa ăn gia đình rất quan trọng nữa đó chị ơi... hạnh phúc gia đình một phần nằm trong đó, và đức công chính của Chúa sẽ được thể hiện trong hạnh phúc gia đình mà chị...
Nguyên văn bởi mary phuongthuy
nhìn mấy cái tên món ăn thôi là đã thèm rồi chú ơi. chắc mỗi ngày 1 món wa......cám ơn chú nhé.
con gái ơi, nhìn thèm là tốt, chứng tỏ sức khỏe còn dồi dào chứ không phải như chú Nghĩa, nhưng cố gắng học được để làm tốt phục vụ cho gia đình, cho cộng đoàn sẽ tốt hơn con gái à..