Mùa Chay là dịp thuận tiện để mỗi người chúng ta có dịp suy ngẫm,suy niệm về thân phận yếu hèn của chúng ta.Ta được sinh ra từ đâu?và từ đâu tới?Đây là cơ hội tốt để mỗi người chúng ta nhìn lại thân phận mỏng dòn,dễ sa ngã của chúng ta,hãy luôn biết kết hiệp cùng Chúa Giêsu trong những giờ cầu nguyện.chúa chúng ta cũng đã phải cầu nguyện trong hoang địa 40 đêm ngày để chống lại những cơn cám dỗ của ma quỷ,phương chi con người chúng ta???
Xin Chúa cho chúng con,trong Mùa Chay Thánh này,luôn biết cầu nguyện và kết hiệp cùng Chúa trong những cơn thử thách cám dỗ để chúng con vượt thắng những cơn cám dỗ ấy.Và xin cho chúng con thấy được sự chóng qua của đời sống tạm bợ này,nay còn mai mất và sẽ trở lại lòng đất Mẹ nơi chúng con được sinh ra.Để chúng con ý thức được rằng cần phải dùng của cải trần gian này,xây dựng ngôi nhà thực sự trên Nước Trời.
"Người ơi,hãy nhớ mình là bụi tro một mai người sẽ trở về bụi tro..."