con cám ơn cô với lời chia sẻ hữu ích , con cũng đang bị mù ,đang bị què cô ơi. nhưng con chưa được chữa lành, vì con còn yếu, tội lỗi, khô khan ........con muốn từ bỏ tất cả để theo Chúa,con thực sự chưa từ bỏ được , còn nhiều cái níu giữ chân con, làm cho con nuối tiếc.cám ơn cô, nhờ tấm gương của cô mà con có thêm sức mạnh , có thêm động lực để dám từ bỏ tất cả vì Chúa, rồi con sẽ được chữa lành phải ko cô?
13/3 cũng là ngày con đi hành hương Đức Mẹ TaPao, con sẽ nhờ Mẹ yêu mở mắt tâm hồn cho con, để con thấy mọi sự tốt đẹp nơi mỗi người , chữa lành đôi chân què của con để con có thể đi đến mọi nơi ,làm chứng cho Chúa theo ý muốn của Ngài.
Một lần nữa,con xin chân thành cảm ơn cô. chúc cô luôn giữ được ơn nghĩa với Chúa, và luôn hạnh phúc.
ah, cô Hường ơi. con có thể nhờ cô cầu nguyện cho con với ,hi hi hi cách riêng nha cô?:secret: