Em cũng thích chị Diệu Hiền hát lắm đấy, giọng chị hát đặc biệt mà ấm nữa.
Hình như cách đây hai năm, chị có đến nhà thờ Kẻ Sặt ở Hố Nai hát, mà em không nhớ là Nhà thờ Kẻ Sặt hay đền thánh Hải Dương nữa, lúc ấy chị hát bài "Một mình con với Chúa" của nhạc sĩ Giang Ân, lại đúng lúc tâm trạng em rất buồn nữa, chị hát mà em khóc ròng luôn. Ngày xưa còn ở trong nhà dòng, vẫn được nghe bài hát ấy do chị hát, nhớ quá. Bài hát "Vẫn là" của nhạc sĩ Thái Nguyên cũng hay nữa, nghe cũng phải khóc luôn.
Cái gì chứ album nhạc Thánh do chị Diệu Hiền phát hành là em ủng hộ ngay, hai tay hai chân luôn. Trước giờ đi tìm album riêng của chị hát về nhạc đạo mà đâu có thấy. Đến khi nào có album mới chị nhớ thông báo cho mọi người một tiếng với nhá.