|
 Nguyên văn bởi augustino.nghia
Hì hì, đọc xong hết mấy bài trên đây, em, Nghĩa Già, xin có ý kiến : Là em... không có ý kiến gì hết!... :10:
 Nguyên văn bởi JB.PhanVanPhuc
Hỡi các quý bà, quý cô!
Hãy trả cho thế giới sự thật, hãy công nhận rằng không phải một ngày, mà cả một đời, đàn ông đã bị các cô, các bà chiếm đoạt. 8-3 không phải 24 tiếng đồng hồ. Nó là một ngày dài hơn thế kỷ, là quãng thời gian mà vì nó, bao nhiêu trai tráng và ông già đã hy sinh.
Hỡi các ông, các anh !
Hãy trả lại sự công bằng cho phụ nữ, các ông không thể mang một cái bầu suốt chín tháng nặng nề, mệt nhọc. Các ông không cảm thấu cái đau của người phụ nữ khi sinh con, các ông không bồng ẵm, nuôi dỗ, cho con bú mớm, thay tã, thức khuya dậy sớm, con bịnh con đau. Các ông không giỏi tính toán chi li từng đồng, từng cắc hằng trăm thứ chi tiêu trong nhà, cứ thử tính xem, các ông sẽ điên đầu đấy ! Không thể kể hết được và cũng không bao giờ hết cái nỗi khổ của người phụ nữ…
hiiii, hongbinh cũng xin đánh bài chuồn thôi...tẩu vi thượng sách, theo chân Anh Nghĩa và cháu Phúc, xin gởi ít lời chúc mừng 8/3 như một lời hiii tạ tội kaaaa
Ô , mồng Tám tháng Ba :
Lễ quý cô , quý bà !
...........................
Đã bao năm tất tả ,
Đi xuôi ngược vào ra ...
Lo tảo tần vất vả ...
Luôn chăm chỉ , thật thà !
Chẳng quản đông buốt giá ,
Rét lạnh cắt thịt da ...
Tay chân tê cóng cả ...;
Hoặc trưa hè mùa hạ ,
Nắng chói chang mái nhà ,
Trời ngột ngạt , oi ả ...
Vắng ngọn gió thổi qua ...
Nóng bức như lò lửa ,
Mồ hôi đổ nhuề nhòa !
Tưởng mơ về biển cả
Nước mát lạnh làn da ...!
Những lúc mưa tầm tã
Nước lụt dâng cửa nhà ,
Ngập chìm cả phố xá ,
Già trẻ khóc kêu la ... !
Thu sang , cây tàn tạ ...
Lá vàng bay khắp ngã ...
Người cặp kè , thướt tha
Tình tứ không thể tả !
Xuân về ... xanh bao la
Cây đâm chồi , trổ lá ...
Sặc sỡ những sắc hoa
Ngào ngạt hương nồng tỏa ...
Ôi chị em chúng ta
Quanh năm đều vất vả
Nhưng chẳng có kêu ca ...!
Rộng mở lòng cao cả ,
Đem yêu thương chan hòa ,
Những tình cảm quý giá
Đầy chân thành , thiết tha ...
Vẫn một lòng một dạ ,
" Dâng hiến " cả đời hoa !
Phục vụ đấng ông xã
Săn sóc con cái nhà
Quán xuyến , lo tất cả :
Quần áo phải lượt là ,
Cơm nước ngon lành quá !
Dọn dẹp cùng kiểm tra ,
Gọn gàng và ổn thỏa !
Chồng mệt ...Nàng đon đả :
Vai bóp , lưng xoa xoa ...
Bao muộn phiền , buồn bã ...
Bỗng như gió thoáng qua !
Chàng sướng vui , hể hả :
Em ngoan ... đúng vợ ta !
Có em ... hạnh phúc quá ,
Thiên Đường ... chẳng hơn ta !
Rồi chuyện trò rôm rả
Tính toán lo việc nhà ...
Bao chuyện làng chuyện xã ...
Chuyện trăng gió , bướm hoa ... :
Hai người sao khoái trá ,
Cứ vui vẻ cười khà ?!
Nhân mồng Tám tháng Ba ,
Chúc các chị em nhá :
Được hạnh phúc chan hòa ,
Đời nhẹ nhàng , thong thả
Đầy những giấc mơ hoa ...
Bình an và êm ả ,
Ấm áp tình thiết tha ,
Tin vui tràn mọi ngã ,
Rộn ràng ... nhạc thơ ca !
( Chẳng ham chi ngọc ngà ,
Thợ thuyền hay " đại gia " !)
Chỉ mong sao ông xã
Cứ luôn nghĩ về ta !
Là đã vui quá sá !
Là đã thỏa lòng " bà " !
Khỏi lo lắng , xót xa ...
Khỏi tim sầu , héo dạ ...
Khỏi mi ướt , lệ nhòa ...
Đêm vắng ... hồn buốt giá !
Nghe chăng hỡi " ông già " ?!
Mau về đây " Thưa dạ " !
" Bà " rộng rãi khoan tha ,
Rồi cười vang ròn rã ...
Yêu thương " sưởi " đôi ta ,
Đời yên vui , nhàn nhã
Lắm trìu mến , mặn mà
Ái ân nồng chan chứa
Đẹp đẽ mối tình ta !
( ST)
|
|