|
TRỞ LẠI TP HỒ CHÍ MINH
BAN THIỆN NGUYỆN HƯƠNG QUÊ
(GX ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH)
Tại TP Hồ Chí Minh
Chúng tôi đã trở lại Tp Hồ Chí Minh sau một chuyến đi dự lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Gx Đền Thánh Giuse An Bình.
Một chuyến đi thật ấn tượng, tràn đầy hồng ân thánh đức, trong tình Chúa bao la, trong tình người tuôn chảy về nơi đây, của một ngày đại hồng phúc mà Chúa tiếp tục dành cho Gx nơi này.
-Về tham dự thánh lễ.
-Dự tiệc liên hoan.
-Tiếp kiến cha xứ, cha tiền nhiệm, ban hành giáo
-Trao quà của ban thiện nguyện gồm:
Quí ân nhân hải ngoại, Các huynh đoàn trong giáo phận TP Hồ Chí Minh.
Các công ty và cơ sở, Các ân nhân thuộc các giáo xứ TP HCM ( Tân Thới Sơn, Trung Chánh, Bạch Đằng, Tân Hưng, Gò Vấp , Chí Hòa, Nữ Vương Hòa Bình)
Tổng cộng: Số tiền là 1000 USD (Một ngàn Dola USA) và 33.600.000đ (ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng VN)
Trong niềm vui và hạnh phúc, cha xứ hết lòng cảm ơn Quí ân nhân hải ngoại, Các huynh đoàn trong giáo phận TP Hồ Chí Minh. Các công ty và cơ sở, Các ân nhân thuộc các giáo xứ TP HCM ( Tân Thới Sơn, Trung Chánh, Bạch Đằng, Tân Hưng, Gò Vấp , Chí Hòa, Nữ Vương Hòa Bình)
quí vị ân nhân ẩn danh và ban thiện nguyện chúng tôi.
Ông Giuse Bùi Ry Cao: Ban thường vụ Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. và Bà Trần thị Liên thay mặt cho đoàn, đã bày tỏ sự chia sẻ với giáo xứ nơi đây. Sau đó cảm ơn và chúng tôi xin từ giã ra về.
Chia tay lên xe mà lòng chúng tôi vẫn còn nằng nặng nuối tiếc và hát lên bà ca “Lên núi sion” trên đường về. Bài ca nhập lễ trong thánh lể hôm nay…
|
|