Chi phí cho toàn bộ lễ tang ước tính lên tới 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 770.000USD). Nếu dừng lại 1 tí,ta sẽ suy nghĩ được gì?1 đám tang thật hoành tráng,những nghi lễ thật trang nghiêm cho 1 người "đã chết".Có đọng lại gì trong chúng ta không nhỉ???Người doanh nhân đó có quyền,có tiền để tổ chức tang lễ cho Mẹ thì cũng tốt thôi.Nhưng,nếu Mẹ ông ta ở chín suối biết được liệu có vui không?Khi con mình phung phí 1 số tiền quá lớn như thế? Số tiền này có thể sẽ giúp được rất nhiều người đang đói,đang khát,đang trong chờ những bữa cơm no.Số tiền này,nếu làm từ thiện nó sẽ giúp ích cho vô số con người,cứu thoát những người nghèo khổ khỏi chết đói....1 sự xa xỉ có thể gọi là quá...lãng phí. Phần chúng ta,trong mùa Chay này Giáo Hội mời gọi chúng ta ăn Chay,không phải ăn Chay là để phô trương để ganh đua với các Tôn Giáo khác.Mà là để hãm mình,để nhìn thấy cái yếu đuối nơi bản thân mình.Và ăn Chay không phải là tiết kiệm,để dành mà là biết chia sẻ,giúp đỡ những người nghèo khổ,khó khăn hơn chúng ta.Đó mới chính là điều mà Thiên Chúa,Giáo Hội muốn chúng ta hướng đến,không những trong Mùa Chay thôi,mà là đến khi ta trở về cùng Chúa.