|
5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 7 Đức Giêsu đáp : “Nhưng cũng đã có Lời chép rằng : “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của Ngươi.”
Thất bại lần thứ nhất, nó tiếp tục cám dỗ Chúa Giêsu cách khác, nó đưa Chúa lên cao hơn, tới nóc đền thờ : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi.” Chúa đang ở trên nóc đền thờ, tại sao không khởi sự việc rao giảng bằng một việc lạ lùng phi thường, thu hút sự chú ý của người ta, chỉ cần gieo mình xuống giữa đám đông dân chúng đang đi vào đền thờ cầu nguyện, sẽ dễ thành công hơn. Sau này, khi Chúa chịu treo trên Thánh Gía nó cũng tiếp tục cám dỗ Chúa : Gieo mình xuống đi, xuống khỏi thập giá đi, người ta sẽ thấy và sẽ tin, nó còn lấy Lời Kinh Thánh để cám dỗ.
Mình sống đạo đức, thuộc Kinh Thánh thì nó dùng Kinh Thánh để cám dỗ. Chúa là Con Thiên Chúa, dù Chúa không gieo mình xuống, không cần tỏ quyền năng thì Chúa vẫn là Con Thiên Chúa. Sa tan nó không cám dỗ mình phạm tội một cách trực tiếp, nó chỉ muốn chúng ta tố cáo Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa, thử thách lòng nhân từ của Chúa.
Nó cám dỗ ta nhảy ra khỏi bàn tay của Thiên Chúa, Nó nói trong nội tâm ta, mình là con Chúa thì cứ gieo mình xuống đi, Chúa sẽ tay đỡ tay nâng, sẽ cứu, đời mình vất vả khổ cực, thánh giá nặng quá, cuộc sống có bao nhiêu thứ hấp dẫn, cứ buông mình theo nó, bỏ thánh giá xuống đi, chống lại ý muốn của Thiên Chúa, là con Chúa sao cuộc đời mình vẫn khổ, Chúa chẳng cứu được mình, chẳng làm cho mình hết bệnh tật, hết nghèo, mình tố cáo Chúa, xin Chúa dẹp con đường thập giá của mình để đi theo con đường đẹp đẽ của nó. Hoặc nó nói với ta : Chúa nhân từ vô cùng, cứ gieo mình xuống đi, cứ hưởng thụ ăn chơi cho đã, cứ lao mình vào các thú vui, say sưa giải trí, buông mình theo xác thịt, gieo mình xuống hố sâu tội lỗi. Thiên Chúa nhân từ vô cùng, yêu thương ta vô cùng, Người sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá, cuộc đời còn bao nhiêu thứ đẹp đẽ, hấp dẫn, quyến rũ, cứ hưởng thụ rồi đến giờ cuối ăn năn là Chúa cũng tha thứ, cũng cứu. Chúng ta cầu nguyện, xin cho con bước theo con đường của Chúa, từng ngày con vẫn phải chiến đấu với những cám dỗ chung quanh con, có lúc con yếu đuối, thất vọng, muốn buông suôi. Xin ban cho con thêm sức mạnh và sự khôn ngoan để con không bị vấp ngã.
8 Qủy lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,9 và bảo rằng : “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”
Lần này nó đưa Chúa Giêsu lên cao hơn, nó cám dỗ từng bước, từ chuyện cơm bánh là nhu cầu cần thiết trong đời sống thường ngày của con người, đến đời sống nội tâm, lòng kiêu ngạo, thử thách Thiên Chúa, qua hai lần cám dỗ, nó thất bại nên đưa Chúa lên mức cám dỗ cao hơn, nó đem Người lên một ngọn núi rất cao, nó cho Người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, nó đưa Chúa lên tới tột đỉnh quyền thế, danh vọng, giàu có, vinh quang tột bực của thế gian. Mọi thứ thật đẹp, thật quyến rũ với chàng thanh niên ba mươi tuổi vừa rời gia đình để bước vào cuộc đời, thật là dễ, chỉ cần tôn thờ nó, bái lạy nó thì sẽ có tất cả. Chúng ta hãy để cho bối cảnh này đi vào đời mình, chung quanh chúng ta đầy dẫy những cám dỗ, mọi thứ nó vây bọc lấy mình, khi đã no đủ cơm bánh rồi thì của cải, vật chất, xa hoa, danh vị, nó lôi kéo chúng ta, cuộc đời mình luôn luôn khát vọng, nó đưa mình lên cao và cứ tiếp tục lên cao cho đến khi mình không thể dừng chân được nữa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta nhận ra những cám dỗ đang cận kề cấp thiết trong đời sống, nó là những thứ gắn bó với ta, cám dỗ vì tiền bạc, ta làm điều bất chính để có tiền, tôn thờ nó, phục vụ cho nó. Cám dỗ vì lợi lộc, đừng có rơi vào nó. Ai cũng ham lợi lộc, chúng ta coi chừng đừng để nó sai khiến ta. Cám dỗ vì danh vọng vinh hoa, không phải chỉ có những người quyền cao chức trọng mới bị cám dỗ, nhưng kể cả những người tầm thường nhỏ bé cũng ước muốn điều đó, nó sai khiến mình dùng mọi thủ đoạn, gian dối để đạt được ý nguyện, mình bái lạy nó để leo lên địa vị. Xin Chúa soi sáng để con nhận ra những mưu chước cám dỗ của kẻ thù. |
|