Được Mẹ Thiên Chúa đến thăm viếng riêng là một đặc ân tuyệt vời. Tuy nhiên, bằng một lời kinh đặc biệt đối với Mẹ Maria, mỗi người chúng ta đều có thể đến viếng thăm Mẹ hằng ngày, đó là kinh Mân Côi.
Biểu tượng của bọn đối nghịch Thiên Chúa vẫn không ngừng thể hiện một sự tra tấn đối với những người vô tội và chịu giam cầm. Kinh Mân Côi không gây đau đớn; nhưng chữa lành. Chất liệu chỉ gồm một ít hạt và một mẩu gỗ nho nhỏ. Sức mạnh của chất liệu ấy không có nghĩa lý gì so với các vũ khí của bọn đối nghịch Thiên Chúa. Tuy nhiên, những nhà nước kiêu hùng nhất vẫn chưa bao giờ khuất phục nổi thập giá và lời cầu nguyện.
Mỗi khi quì gối lần chuỗi Mân Côi là chúng ta đang thực hiện điều duy nhất mà bọn đối nghịch Thiên Chúa không dám làm; bởi vì nếu họ cũng quì gối cầu nguyện, có lẽ lá cờ biểu tượng của họ sẽ không còn trên thế giới này nữa… Họ buộc phải nghe lời Chúa phán, “Ta ban cho các con một giới răn mới, đó là các con hãy yêu thương nhau.”
Trái Tim Rất Thánh Đức Bà Maria là Người Mẹ yêu dấu tại Thánh Gia Nazareth - cầu cho chúng con.