|
Đừng tự biến mình thành nạn nhân của chính sự sợ hãi
Hai ngày sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng trong lịch sử của mình vào ngày 11 tháng , Nhật Bản đang phải đối phó với nguy cơ hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Thủ tướng nhật ông Naoto Kan đã nói: “Nhật Bản đang đối mặt với khủng hoảng tồi tệ nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ II”. Tình trạng hiện nay của động đất, sóng thần và các nhà máy điện hạt nhân là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ 65 năm qua. Các công trình cảng, sân bay, đường cao tốc và hàng loạt hạ tầng cơ sở hạ tầng khác gần như tê liệt. Chính phủ dự đoán sẽ ảnh hưởng nặng nề trên diện rộng lên các hoạt động kinh tế của đất nước
Có thể nói: “họa vô đơn chí” đang trút xuống đầu người dân Nhật Bản, thế nhưng họ đã đối phó với thảm họa với một thái độ bình tĩnh và can đảm. Đức Thánh Cha đã ca ngợi tư cách và sự can đảm của nhân dân Nhật Bản khi đứng trước thảm họa, Ngài cũng đã lập lại điều này sau buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua 13.3
Vì sao người dân Nhật có được sức mạnh tinh thần ấy? Trong bài viết: “Đừng tự biến mình thành nạn nhân của chính sự sợ hãi” đăng trên Tuổi trẻ Online Tác giả Dzũng Nguyên cho rằng: “Chính sự giáo dục, truyền thông và sự giao tiếp giữa các cấp chính quyền và người dân là mấu chốt tạo nên sự bình tĩnh đối phó của người Nhật” tác giả cho biết: Trước hết, toàn dân Nhật đều đã được giáo dục và chuẩn bị để đối phó với thảm họa. Ở Nhật, mọi công dân từ bé đều được dạy phải làm gì khi có động đất và cả các sinh viên hay người nước ngoài đi làm ở đây cũng được cơ quan cho luyện tập đối phó với động đất, hỏa hoạn trong các tình huống khác nhau: ở nhà, trường học, khu mua sắm, trong tàu điện ngầm, và về cơ bản họ được yêu cầu phải thật bình tĩnh.
Tiếp đến là sự tuyên truyền và ứng phó của các cơ quan chức năng trong tình huống thực tế. Mặc dù sóng điện thoại bị mất trong nhiều giờ vào ngày 11-3, người dân vẫn có thể xem tivi trực tuyến trên điện thoại hoặc vào cập nhật tin tức online qua Internet trên điện thoại. Các mạng điện thoại đều lập website nhắn tin khẩn cấp để người dân cập nhật thông tin cho người thân.
Và các kênh truyền hình của Nhật làm tôi rất bất ngờ, họ truyền hình và cung cấp thông tin trực tiếp 24/24 giờ. Động đất cấp độ mấy, đang ở vùng nào, đã tìm kiếm được bao nhiêu người, đội cứu hộ đang làm việc ra sao, cận cảnh từng máy bay trực thăng và từng cảnh giải cứu đều được truyền hình trực tiếp.
Chiều 12-3, khi có tin về rò rỉ khí độc từ nhà máy điện hạt nhân, truyền hình đã mời ngay giáo sư vật lý của Trường ĐH Tokyo giải thích rất cặn kẽ bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất về ảnh hưởng của sóng thần tới lò phản ứng hạt nhân, nguy cơ nổ lò diễn ra trong trường hợp nào và công ty điện lực đang làm gì để ngăn cản điều đó.
Cơ quan khí tượng lập tức cập nhật dự báo về hướng gió trong vòng ba ngày tới, cho thấy khí có phóng xạ (xả ra do quá trình hạ áp suất để tránh nổ lò phản ứng hạt nhân) sẽ bị gió đẩy ra biển chứ không phát tán vào khu dân cư trong đất liền. Tới khi có tin tức về vụ nổ, vị giáo sư lại giải thích và nói rõ hơn các biện pháp mà chính phủ đang thực hiện, cũng như phóng viên quay cận cảnh lò phản ứng hạt nhân vẫn nguyên vẹn.
Để toàn dân hiểu được mức độ nhiễm xạ trong thực tế, tình trạng của những người bị thương hay phải theo dõi nguy cơ nhiễm xạ trong vụ nổ cũng được cập nhật liên tục trên truyền hình.
Mặt khác, ngay khi có tín hiệu về một đợt dư chấn, truyền hình lập tức hiện cảnh báo khẩn cấp với thông tin rõ ràng về các địa điểm sắp bị ảnh hưởng, khuyến cáo người dân tìm nơi trú ẩn, sau đó sẽ truyền trực tiếp hình ảnh chấn động tại một số địa điểm và bản tin nêu mức độ chấn động vừa đo được trong vùng ảnh hưởng.
Quý vị và các bạn thân mến
Chúng ta vừa theo dõi những phân tích giúp người Nhật có thể sống lạc quan bình tĩnh và nhất là vẫn giữ được nét văn hóa rất hoàn hảo của dân tộc mình trước những biến cố không tưởng tượng được này, những nét ưu việt đó có được là do họ đã được trang bị những kiến thức cần thiết để biết tự bảo vệ mình khi sống ở một đất nước dễ xảy ra thiên tai, họ được giáo dục một thái độ, một cách hành xử và nhất là được giáo dục một tinh thần sống rất vững vàng, nhờ đó họ đã không tự biến mình thành nạn nhân của chính sự sợ hãi
Thiết nghĩ bài học này cũng dành cho đời sống làm chứng cho Tin Mừng của mỗi người Kitô hữu chúng ta, sống theo Chúa là một điều khó, để trung thành với giáo lý của Ngài chắc chắn chúng ta cũng phải gặp nhiều khó khăn và thử thách, phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, vì thế chúng ta cũng cần phải có một nền giáo dục căn bản của Chúa và hội thánh của Người qua Lời Chúa, qua Giáo lý, qua Huấn từ của Giáo hội, chúng ta cũng cần có sự truyền thông và giao tiếp với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, qua những giờ cầu nguyện, chúng ta biết lắng nghe và hiệp thông với Giáo hội qua việc học hỏi và thi hành những tông huấn, những lời chỉ dạy của các đấng bề trên, và nhất là khi gắn bó tháp nhập vào Nhiệm thể Chúa Kitô chúng ta còn được lãnh nhận một niềm tin rằng: Chúng ta không hề chiến đấu đơn độc. Tác giã Dzung nguyên đã chia sẻ rằng: “Tôi cảm nhận rất rõ rằng cái đáng lo ngại nhất với con người trong thảm họa không hẳn là động đất, lũ lụt mà là sự hoảng sợ của chính chúng ta, là thái độ và cách hành xử của chúng ta trước những thiên tai đó”
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người cũng nên bình tĩnh để đừng tự biến mình thành nạn nhân của chính sự sợ hãi. Đây cũng là một thái độ mà chúng ta cần phải có cho mọi sự kiện xảy đến trong đời sống của mình, thái độ sống này càng đặc biệt cần phải có đối với người Kitô hữu, những người luôn có Chúa đồng hành trong cuộc sống, tác giả còn cho rằng: “Để tạo sự tin tưởng và an tâm trong dân chúng trong cơn nguy biến, các phương tiện thông tin đại chúng cũng cần đưa tin nhanh, liên tục nhưng trung thực và chính xác tuyệt đối” Đây cũng là một nhắc nhở cho những người làm công tác truyền thông Công giáo, công tác truyền thông của chúng ta sẽ bị cản trở, sẽ truyền mà không thông, Lời Chúa sẽ bị ách tắc thay vì triển nở trong lòng mọi người, điều đó tùy thuộc vào thực tế, sự kiện và sự thật khi chúng ta loan báo Tin mừng. Hãy ghi nhớ đường lối chủ trương của hội thánh là: Làm điều thiện và phổ biến điều thiện cho dù điều ấy có được đón nhận hay được yêu thích hay không
Quý vị và các bạn thân mến!
Cùng với Đức Thánh Cha chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ cũng như những người đang đau khổ trong một thảm họa có thể so với ngày tận thế, đồng thời chúng ta cũng học nơi họ những phương cách để có một thái độ sống vững vàng trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời, để không biến mình thành nạn nhân của bất cứ sự sợ hãi nào.
Nguồn: Đài PT Chân Lý Á Châu 17.3
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|