E cũng có đôi dòng tâm sự đây!
Lạy Đấng Tình Quân của con, con chọn Chúa không phải vì muốn tìm an nhàn, không phải để trốn tránh sự đời, nhưng Chúa biết rõ lòng con mà, con theo Chúa chỉ vì con yêu Chúa, con yêu chiếc áo Dòng màu đen, yêu cây Thập giá với Tình yêu mang tên Giê-su, yêu cả con người Giê-su...Vì thương con Chúa đã gọi con để con kí kết một Giao ước đời đời với Chúa, một Giao Ước muôn đời giữa Giê-su và con. Con muốn phụng sự Chúa và phục vụ những anh chị em đang cần đến con ở khắp nơi, con muốn đến với họ để đem Chúa đến cho họ và cũng để gieo Ơn gọi cho những nơi đang thiếu thợ gặt.Chúa ơi, nhưng con đây là kẻ tội lỗi, dễ bị sa chước cám dỗ, xin Chúa hãy luôn đồng hành với con, xin cho con được biết Thánh Ý của Chúa. Con chẳng biết phải diễn tả thế nào tâm trạng của con lúc này, thật sự rất vui, vui vì được Chúa mời gọi, vui vì được có Chúa là "người yêu", có Chúa là tất cả và ngoài Chúa ra con sẽ chẳng yêu ai khác đâu, vì tình yêu và đức tin của con đã trao trọn về Chúa. Trọn trái tim con là của Chúa. Có những người họ nhìn con bằng những ánh mắt xem thường con, nhưng Chúa ơi, con tin tưởng vào tình yêu Chúa, tin tưởng vào những gì Chúa đã làm trên con. Giờ đây, Lạy Đấng TÌnh Quân của con, con dâng hiến cho Chúa, mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống con là của Chúa và mãi chỉ dành cho Giê-su, Đấng lòng con tôn thờ mà thôi...!