|
Các chị thân mến,
Thấy các chị tìm được cho mình một người yêu lý tưởng và các chị yêu thương người ấy tha thiết như vậy, xin chúc mừng các chị nhé. Cũng xin chúc mừng các chị may mắn được làm dâu trong một gia đình mà theo chị TôiTớChúa, không khổ tí nào. Các chị thật may mắn và mong sao các chị sẽ mãi mãi được như vậy.
Tôi nói như vậy là vì tôi đã chứng kiến một số trường hợp mà cơm không lành, canh không ngọt, các anh em, các chị em hiềm khích, cãi vả, và ngay cả chửi rủa, đánh nhau nữa. Đối với KẻThấtBại này, đó chẳng qua chỉ do bản tính tự nhiên của con người thôi, chẳng có gì lớn lao lắm.
KẻThấtBại này có một cái nhìn khác hơn về các chị, xin được chia sẻ. Theo chị TôiTớChúa, chị đã được làm dâu nhà Giuse và Maria, KẻThấtBại không nghĩ như vậy. Thời xưa, trước khi được nhận vào làm rể nhà nào, các đấng nam nhi thường phải đi “ở rể” nhà đó một thời gian. Khi được lòng bố mẹ chồng, anh chị em chồng rồi họ mới được chính thức vào làm rể nhà đó. Theo KẻThấtBại, các chị đang ở giai đoạn “ở dâu” đó và cái mà các chị đang học và sống ở nhà “chồng tương lai” này là làm sao để “yêu” vô điều kiện. Yêu Chúa và yêu tha nhân “vô điều kiện”. Cái này nói thì dễ nhưng khi thực hành, nhiều khi không dễ đâu nhe vì nó là chìa khóa mở tất cả những cánh cửa còn đóng kín trước mặt các chị. Nếu các chị làm được điều đó thì ngày các chị từ biệt cõi đời tạm này, Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ Maria sẽ không ngần ngại đón các chị vào làm dâu vĩnh viễn trong gia đình các Ngài.
Mong các chị nhớ một điều, hãy kiên trì trong chọn lựa của mình. Khi gặp khó khăn, thử thách, hãy tâm sự với Giêsu, người các chị yêu mến. Hy vọng những người bạn trên diễn đàn TCVN này sẽ là những công cụ Chúa Giêsu gởi đến để an ủi, động viên, và giúp các chị vượt qua mọi thử thách.
Thân chào. |
|