Chúng ta đi vào Mầu Nhiệm Nhập Thể. Bối cảnh nơi Mẹ Maria ở, làng Nagiarét nhỏ bé, quê mùa. Maria là một thiếu nữ như bao thôn nữ ở vùng quê. Tuy nhiên, Maria sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa, được Thiên Chúa chọn và gìn giữ ngay từ bé để cộng tác vào chương trình của Ngài. Lúc này cảnh sống của Maria bình thường êm ả như mọi thiếu nữ khác, bận rộn với công việc hằng ngày. Nấu cơm, quét nhà, may vá. Nhưng lòng luôn hướng về Thiên Chúa. Chắc hẳn lúc này cô đang suy niệm Kinh Thánh, đang đắm chìm trong cầu nguyện, lòng dạt dào tình yêu mến Thiên Chúa. Trong bối cảnh thiêng liêng đó thì Sứ Thần Chúa đến, Maria bối rối vì không biết phải tiếp đón cách nào cho xứng đáng, buổi gặp gỡ vô cùng trọng đại ấy đã bắt đầu chương trình Cứu Chuộc cho toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy để bối cảnh này đi vào cuộc đời mình. Chúa đến viếng thăm tôi. Hãy để cho mọi biến cố xảy ra trong đời mình trở thành chương trình của Thiên Chúa, không có một sự kiện nào ngoài thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta xin ơn. - Xin cho con biết sống kết hợp mật thiết với Chúa như Mẹ Maria, để lắng nghe, tiếp nhận và vâng theo lời mời gọi của Chúa. - Xin cho con bước vào chương trình của Chúa. Để Chúa thực hiện điều Chúa muốn nơi cuộc đời con. 26 Bà Êlisabet có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gaprien đến một thành miền Galilê gọi là Nazaret, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavit. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên Chúa đã chuẩn bị và chờ đợi thực hiện chương trình cứu độ. Chúng ta hướng về Nazaret miền Galilê, một làng quê nhỏ bé. Thiên Chúa không chọn một nơi thành phố xứng đáng nhưng chọn nơi rất tầm thường, Thiên Chúa đã chọn một thiếu nữ đơn sơ, thánh thiện. Người đã tuyển lựa từ bao lâu rồi, Thiên Chúa đã nhìn thấy Maria từ khi Maria chưa có trong lòng mẹ. Chúa cũng chọn tôi, Chúa muốn thực hiện chương trình của Chúa ngang qua cuộc đời tôi. Chúa sai sứ thần đến với trinh nữ Maria, một người nữ đã thành hôn như luật lệ của bao nhiêu thiếu nữ Do Thái thời đó. Cuộc gặp gỡ làm biến đổi cuộc đời của Maria. Cô thôn nữ làng quê đã trở thành một lịch sử lớn lao vĩ đại cho con người. Không ai nghĩ rằng: Cô Maria lại được Thiên Chúa ưu ái chọn. Chúng ta cũng đừng nghĩ mình chả là gì? Chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Thiên Chúa ưu ái từng người. Chúa chọn chúng ta để thực hiện chương trình của Ngài qua từng cuộc đời nhỏ bé tầm thường của ta. Tên Maria hay tên của tôi cũng đều được Thiên Chúa nhắc đến. Bối cảnh của cách đây hơn 2000 năm vẫn đang tái diễn trong đời mình, Chúa gặp gỡ chúng ta bằng cách này hay cách khác, cuộc gặp gỡ diễn ra với Maria âm thầm lặng lẽ, lời trao đổi như bao nhiêu câu chuyện đời thường chúng ta vẫn gặp, chỉ có khác là sự đón nhận nơi mỗi người khác nhau. Maria khiêm tốn đón nhận với tất cả tâm hồn say đắm mến yêu, còn chúng ta đón nhận ý Chúa với tâm tình nào? Chúng ta thâm nhập vào chi tiết của buổi gặp gỡ trọng đại này, để bối cảnh lịch sử bỗng trở nên sống động, thực tế ngay trong đời mình.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.” Sứ thần vào nhà trinh nữ, đến tận nơi Maria sống. Không phải ở nhà thờ, hay ở trong các buổi cầu nguyện, đọc kinh, mà ở ngôi nhà nghèo nàn của Maria. Thiên Chúa cũng muốn gặp gỡ chúng ta hằng ngày, bất kỳ lúc nào, lúc ta đang làm việc, học bài, hay cả lúc đang vui chơi, biến cố Truyền Tin cho Maria diễn ra hết sức âm thầm, không một ai biết, đã trở thành một biến cố trọng đại cho cả nhân loại. Chúa cũng đến viếng thăm chúng ta. Mọi biến cố trong đời mình đều có thể do thánh ý Thiên Chúa. Không có một sự kiện nào ngoài ý định của Thiên Chúa, công cuộc cứu độ của Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta cộng tác. Được Chúa viếng thăm là niềm vui. “Mừng vui lên” Hôm nay chúng ta cũng mừng vui lên, Chúa đổ tràn ân sủng trên chúng ta.
29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Maria bối rối vì lòng đơn sơ, khiêm tốn, bối rối vì tình yêu quá lớn lao của Thiên Chúa. Lời chào trịnh trọng làm cô bối rối, cảm thấy mình bất xứng trước lời chào ấy. Cô bối rối vì chưa hiểu được ý định của Thiên Chúa. Mình đọc Lời Chúa như là đang nghe, đang được đối diện với bối cảnh Tin Mừng, và lòng đầy cảm xúc như tâm tình bối rối của Maria. Lời Chúa muốn gì nơi mình? Muốn mình thực hiện điều gì? Lời ấy có ý nghĩa gì với mình? Xin cho con khao khát lắng nghe ý Chúa trong đời con. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. “Thưa bà Maria, xin đừng sợ.” Trước khi mời gọi Maria bước vào chương trình của Thiên Chúa thì Thiên Chúa đã trấn an Maria “đừng sợ.” Thiên Chúa thật gần gũi, thân thương với con người. Thiên Chúa thấu hiểu Maria, thấu hiểu nỗi lo sợ bối rối trong lòng tôi. Người chiếu cố đến Maria, dịu dàng trấn an cô : “Maria, xin đừng sợ.” Thiên Chúa đặc biệt ưu ái những kẻ sống đẹp lòng Người. Mình sống đẹp lòng ai, đẹp lòng người thế gian hay đẹp lòng Thiên Chúa. “Dù được mọi người khen, nhưng không đẹp lòng Thiên Chúa thì có ích gì, dù cả thiên hạ chê cười, ghét bỏ nhưng chỉ đẹp lòng một mình Thiên Chúa là đủ rồi” Chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa thì không sợ một điều gì ở thế gian này. Xin cho con luôn biết sống làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Chúa tái diễn Mầu nhiệm Nhập Thể trong tôi 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít tổ tiên Người, 33 Người sẽ trị vì nhà Giacop đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Maria được Sứ Thần loan báo một tin vô cùng trọng đại. “Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.” Thiên Chúa ngỏ lời với Maria. Maria sẽ thụ thai, giọt máu Giêsu hình thành trong lòng Maria. Maria thông hiểu Kinh Thánh vì chuyên chăm suy niệm, lời hứa Đấng Cứu Thế sẽ đến là nỗi mong mỏi khao khát của dân Israel, mọi người thiếu nữ Do Thái đều mơ ước, Maria không dám tưởng đến điều ấy, cuộc đời cô thôn nữ nhỏ bé làm sao mang nổi trọng trách lớn lao dường ấy, Maria run rẩy trước ý định táo bạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi Maria bước vào chương trình của Ngài. Việc lạ lùng ấy Chúa đã thực hiện, và còn tiếp tục thực hiện nơi tôi, Người đi ngang qua đời tôi, chúng ta có dám tưởng đến điều ấy không? Con Thiên Chúa đã đi vào lòng tôi, vào tâm hồn tôi, nhập thân vào xác phàm tôi, Thiên Chúa đã trao Giêsu Con Một Người cho Maria, cho cả nhân loại và cho tôi, để Giêsu thành thai trong lòng tôi, trong máu tôi có hòa nhập giọt Máu Giêsu, xác phàm tôi có hòa lẫn Thánh Thể Giêsu, mời gọi tôi bước vào chương trình của Thiên Chúa, lòng chúng ta cưu mang Lời Giêsu, cưu mang Thánh Thể Giêsu để Giêsu hình thành trong đời tôi. Mầu nhiệm Nhập Thể vẫn được thực hiện nơi mỗi bản thân chúng ta. Chúng ta sống mầu nhiệm này để đem Giêsu đến cho mọi người, cho thế giới hôm nay…. Xin cho con sống mầu nhiệm Nhập Thể đời con. “Người sẽ nên cao cả,và sẽ được gọi là Con Đấng tối cao. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng, vô tận.” Người cao cả, vĩ đại, Giêsu của ta thật quyền năng, cao trọng. Giêsu muôn đời vinh hiển. Trong lòng chúng ta có một Đấng đầy quyền năng như vậy thì còn lo sợ gì nữa. Chúng ta sống để Chúa đến cư ngụ vào lòng, cung lòng của Mẹ Maria thật xứng đáng cưu mang Con Thiên Chúa. Chúa vẫn muốn tiếp tục ở giữa thế gian với con người, nên Người lại tiếp tục mời gọi chúng ta đón nhận Người. Chúa mượn thân xác chúng ta, để thực hiện chương trình của Người. Con người thấp hèn của chúng ta mang cùng một niềm vinh dự thật lớn lao của Mẹ Maria, được cưu mang Chúa Giêsu vào lòng.
Việc kỳ diệu của Thiên Chúa! 34 Bà Maria thưa với Sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Maria nhìn nhận mình nhỏ bé, hèn kém bất lực trước kế hoạch của Thiên Chúa. Nghe lời Sứ Thần loan báo, cô bối rối. Đối với một thôn nữ quá trong trắng, tinh khiết, lại ngây thơ, Maria đầy ơn Thánh Thần, cô khéo léo và khôn ngoan cùng sự khiêm tốn để nói lên một điều khó nói. “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Nhờ Thần Khí soi sáng, Maria đã hiểu ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn Maria, một trinh nữ còn trong trắng, dù đã đính hôn với Giuse, nhưng hai người chưa chung sống, Maria sẽ thụ thai, sẽ làm mẹ. Làm sao mà một người trinh nữ lại có thai được. Điều ấy không thể xảy ra dưới mắt loài người. Maria thấy rõ sự bất lực của mình trước ý định của Thiên Chúa : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào.” Nhưng Maria không từ chối mà chờ đợi ý Chúa. Chúa cũng mời gọi chúng ta cộng tác, có những việc ngoài khả năng của mình. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi nhỏ bé, bất lực trước công trình lớn lao của Thiên Chúa, để cộng tác vào chương trình cứu độ cả thế giới. Xin cho con tin tưởng vào sự xếp đặt của Chúa, vâng phục chờ đợi ý Chúa.
thay đổi nội dung bởi: maria_huong, 25-03-2011 lúc 04:57 PM
Đối với Thiên Chúa, Không có gì là không thể làm được!
Vì đối với Thiên Chúa, Không có gì là không thể làm được! 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Eâlizabet, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai, bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà.” Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động, quyền năng Chúa sẽ thực hiện. Thánh Thần biến đổi đời tôi để tôi đi vào chương trình của Chúa. Tôi bé nhỏ, khờ dại, bất toàn, nhưng Thánh Thần sẽ thực hiện điều Thiên Chúa muốn. Thánh Thần sẽ làm tất cả. Chúng ta đừng lo lắng, băn khoăn vì những khó khăn, quyền năng Chúa sẽ làm. Thiên Chúa không chọn cách đến thế gian như quyền năng của Người, nhưng bằng cách của một con người để thực hiện chương trình cứu độ. “Đấng Thánh sắp sinh ra được gọi là Con Thiên Chúa.” Thiên Chúa cũng muốn mượn thân xác hèn hạ của chúng ta, để mỗi người chúng ta cưu mang Giêsu, và trở thành Giêsu. Giọt máu Giêsu đã hoà cùng máu thịt của Mẹ Maria. Chính Mình và Máu Người cũng hoà với thịt máu của chúng ta. Chúng ta vẫn đang tiếp tục chương trình của Thiên Chúa, để Giêsu vẫn ở giữa con người, sống chung với con người. Sứ Thần còn cho Maria biết quyền năng của Thiên Chúa đã thực hiện nơi bà chị họ của Maria, tuy già rồi mà nay đã mang thai được sáu tháng. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Thiên Chúa có thể cho người già được sinh con, cho người chết sống lại, người bệnh được lành. Thiên Chúa cũng có thể cho Con một của Người nhập thể vào lòng một trinh nữ. Và Thiên Chúa vẫn làm điều kỳ diệu, lạ lùng đó nơi chính xác hèn của chúng ta. Thánh Thể Con Một Người là Chúa Giêsu Kitô, vẫn hằng ngày đi vào lòng chúng ta. Điều đó có làm cho ta ngạc nhiên và bối rối không? Có làm cho chúng ta sung sướng, ca tụng và tôn vinh Người không? Ôi lạy Chúa! Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chia sẻ sự sống cho con, quyền năng Chúa đã thực hiện điều kỳ diệu nơi thân xác hèn hạ của con. Cảm tạ Chúa muôn đời.
Nữ Tỳ của Thiên Chúa 38 Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần nói.” “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa.” Lời xin vâng với tất cả lòng sẵn sàng của một đầy tớ trung thành, vâng phục. Lời xin vâng của Mẹ Maria đã mở đầu chương trình cứu độ. Chúng ta hãy để lòng mình lắng chìm trong giờ khắc trọng đại, linh thiêng này. Cô thôn nữ Maria quì xuống trước sứ giả của Thiên Chúa. Cô im lặng trong chốc lát để phó mình cho Thiên Chúa. Lời xin vâng là một quyết định từ nay cô là nữ tỳ của Thiên Chúa, cuộc đời của cô trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa. Phận nữ tỳ hèn mọn đã được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới, Maria dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Cả triều thần Thiên Quốc vui mừng vì lời xin vâng của Mẹ Maria. Mầu nhiệm Nhập Thể đã được thực hiện. Hằng ngày Mầu nhiệm này được nhắc lại nhiều lần trong kinh Truyền Tin. Chúng ta suy niệm lời xin vâng của Mẹ Maria, tuy thật đơn sơ, nhưng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Mẹ. Một lời xin vâng để khởi đầu cho trọn cuộc đời xin vâng. Maria tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa một niềm tin trọn vẹn, không do dự, không phân vân. Cũng không băn khoăn, lo lắng vì sẽ có bao nhiêu khó khăn sẽ sảy đến nếu một trinh nữ lại có thai. Theo lẽ thế gian thì điều gì đang chờ đợi cô, làm sao Giuse có thể chấp nhận được, hay là cô sẽ bị khinh bỉ, bị xua đuổi, bị ruồng bỏ, và có thể bị ném đá nữa. Nhưng Maria vững tin vào Thiên Chúa. Cô không bận tâm điều gì. Xin Chúa cứ làm cho tôi. Cô không sợ ảnh hưởng của thế gian. Từ bây giờ, Maria không còn thuộc về mình nữa nhưng hoàn toàn phó mình cho chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta là nữ tỳ của ai? Điều gì đang làm chủ trong lòng mình? Làm chủ cuộc đời mình? Có thể mình đang là nữ tỳ trung thành của tiền bạc, vật chất, của dục vọng, đam mê xác thịt, nữ tỳ của công việc. Chúng ta cầu nguyện và phó thác đời mình cho Thiên Chúa, để mỗi ngày thưa với Chúa: “Tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi” Cứ làm theo ý Chúa, Xin cho con biết đáp lời xin vâng trong mọi biến cố đời mình, xin vâng trong từng ngày sống, xin vâng trong từng giây phút đời con.