Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Cả nhà ơi ai biết thì giúp e với....?

Threaded View

  1. #4
    AugustineTuanBao's Avatar

    Tuổi: 28
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: Augustine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Bất cứ nơi đâu...
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,015
    Cám ơn
    3,086
    Được cám ơn 10,436 lần trong 1,881 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Triệu_Dũng View Post
    Em bị mắc một căn bệnh mà bị qua lây truyền ( Kiểu như bị dịch) đi khám thì bác sĩ kêu là bị " Thủy Đậu " kêu là bị trong vòng 1 tuần là sẽ khỏe lại nhưng e lại không thấy vậy hôm nay là ngày thứ 6 mà nó vẫn không phiên giảm gì cả bác sĩ kêu e không được ăn thịt ăn cá ăn thịt bò ăn rau muống....nói chung là nhiều nhiều với lại kiêng nước kiêng gió e làm như đúng lời bác sĩ Dặn nhưng hôm nay là ngày thứ 6 mà vẫn không Có tiến chuyển gì vậy nếu ai biết có phương thuốc hữu hiệu nào trị được căn bệnh quái quỉ này thì mách e với e xin chân thành cảm ơn ( bây giờ tình trạng bệnh của e thuộc vào cấp cực kì nguy hiểm càng ngày Căn bệnh càng hủy hoại cơ thể và ngoại hình vốn có của e ) giờ ACE nào có kinh nghiệm xin chỉ dùm e nhé :icon3::icon3:


    Không có gì phải lo lắng... Em mới bị xong. Thẹo trên đầu tay chân không bao nhiêu vài chục nốt à. Yên chí ha. Hehe. Dỡn thôi. Giờ em còn vài nốt à
    Anh Có thể dùng methylen sát trùng. Em thì xài thuốc có màu đỏ (không phải thuốc đỏ) Thuộc cũng sát trùng trị sẹo. Sau những ngày cuối anh bị, các nốt mụn nó sẽ chuyển sang thành các nốt có màu đen (đóng vảy). Nếu tất cả đều đóng vảy mà con vài nốt to to mụn nước màu đục trắng. Là bị nhiễm trùng rồi, bảo đãm sẽ để sẹo lại.
    Không ăn trứng nhé.
    Nhớ nha, kiêng gió và nắng khi nó đóng vẫy luôn. Nếu ra đường ngoài nắng tiếp xúc chiếu vào sẽ làm để thẹo luôn đó.
    Không gặp ai mà chưa bị. Dù là 1 lời nói những vẫn lây như thường.
    Chữ ký của AugustineTuanBao
    Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14,6)

  2. Có 4 người cám ơn AugustineTuanBao vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com