Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Chủ đề: "TÌNH YÊU CỦA CHÚA"

Threaded View

  1. #7
    KeThatBai's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Giới tính: Nam
    Đến từ: USA
    Bài gởi: 15
    Cám ơn
    13
    Được cám ơn 127 lần trong 15 bài viết

    Default

    Trước hết, KeThatBai xin được xác định mình không phải là một tu sĩ. Những kinh nghiệm trong đời sống “người tu” chẳng qua chỉ là những gì mình đã hoặc được nhìn thấy hoặc nghe được từ các tu sĩ, hoặc cảm nghiệm được từ trong cuộc sống. Hồi còn học tiểu học, mình đã chứng kiến cảnh hai soeur cãi vả và ngay cả đánh nhau. Em của ông nội mình là một linh mục dòng Đa Minh nói khi tu, ông vẫn có những tranh chấp, hiềm khích với các anh em trong dòng. Lúc đó, ông thường tự hát bài hát của Thánh Phanxicô khó nghèo :”Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. . . . .” để tự an ủi, sửa đổi mình, và để sống cho đúng với ơn gọi của mình. Và gần đây, mình cũng quen biết một linh mục nhạc sĩ đang sống ở VN (chắc nhiều bạn biết nếu mình cho biết tên – nhưng mình sẽ không nói đâu) cũng có những bất hòa với một số anh em dòng.
    Nói như vậy không phải để làm lung lạc tinh thần của các bạn, nhưng để các bạn có một cái nhìn yêu thương hơn, thông cảm hơn với những tu sĩ và những người đang sống quanh các bạn. Chúng ta là con người và nơi chúng ta đang sống là trần thế chứ không phải là thiên đàng. Vì vậy, dù sống trong đời sống tu trì hay đời sống gia đình, chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn riêng của nó.
    Đối với các bạn trẻ đang tìm hiểu ơn kêu gọi, các bạn hãy giữ gìn và làm triển nở hạt giống ơn kêu gọi trong các bạn, đừng để nó chết đi. Có câu chuyện thế này về những hạt lúa. Một số hạt lúa giống nói với nhau: “mình đang tốt đẹp thế này mà người ta đem gieo xuống đất làm dơ bẩn ra, rồi thối rữa nữa, không chấp nhận được”. Vậy là chúng hè nhau trốn vào một góc tối trong kho. Thời gian trôi qua, những hạt lúa giống khác được chủ đem gieo xuống đất, tuy dơ bẩn, thối ra nhưng lại trở thành những cây lúa tốt tươi và sinh ra nhiều hạt lúa mới. Còn những hạt lúa trốn trong góc tối thì vì thiếu ánh sáng, chúng trở nên khô cứng, gầy gò, và rối những con mọt tới ăn chúng không còn gì. Câu hỏi đặt ra ở đây là các bạn muốn giống như hạt lúa nào? Ắt hẳn các bạn đã có câu trả lời cho chính mình.
    Cho dù sau này các bạn không chọn lựa ơn kêu gọi, cũng không sao. Thiên Chúa vẫn có thể dùng các bạn trong những công việc khác của Ngài. Cuộc sống nào cũng có những niềm vui và khó khăn của nó.
    Xin Thiên Chúa chúc phúc và soi sáng cho các bạn trong mỗi chọn lựa của mình.

  2. Có 6 người cám ơn KeThatBai vì bài này:


Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com