Khi nói đến màu tím có người nghĩ đến những nỗi buồn, những mất mát, những đau thương mà họ đã, đang và sẽ trải qua, cũng có người nghĩ về sự chung thủy của đôi lứa khi yêu nhau.
Nhưng đối với người Kitô hữu màu tím là màu của Mùa Chay. Mùa chay để mỗi người Kitô hữu tưởng niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chịu sỉ nhục và chết trên thập giá chỉ vì quá yêu thương loài người tội lỗi chúng ta. Mỗi người tự nhìn lại con người yếu đuối, tội lỗi của mình để cần đến sự yêu thương che chở của Chúa mà chạy đến nương tựa nơi Ngài.
Mùa chay mời gọi chúng ta ăn năn thông hối, mau mắn hoán cải, quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu để biến đổi thành con người mới tốt hơn. Để rồi hân hoan vui mừng Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta được thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi được tự do, được gọi Chúa là Cha.
Lạy Chúa nhân từ xin cho con biết thật sự hoán cải, biến đổi con người tội lỗi, biết thức tỉnh sẵn sàng đón Chúa trong ngày quang lâm.