Cảm tưởng của LM. Phêrô Nguyễn Thiên Cung Giám Đốc Chủng viện Thánh Nicolas về nhạc phẩm: Tàpao con về với Mẹ
Anh chị em thân mến!
Trong vòng khoảng 8 năm qua 1999 – 2008 đã có nhiều tác phẩm: Thơ – Ca – Văn xuôi và cả những tranh, ảnh về Đức Mẹ Tàpao. Tất cả có lẽ cùng chung một niềm mơ ước là bày tỏ những tâm tình tri ân, cảm tạ đối với Thiên Chúa qua Đức Mẹ Tàpao
Tôi cũng đã may mắn có dịp được tiếp cận với một số trong những tác phẩm này trong đó có một số nhạc phẩm về Đức Mẹ Tàpao của nhạc sỹ Phan Thiết. Dù trong lĩnh vực âm nhạc vốn là người ngoại đạo nhưng tôi trực giác cảm nhận ở nơi những nhạc phẩm của nhạc sỹ Phan Thiết có một cái gì đó rất gần gũi với mình về làn điệu cũng như ca từ, đặc biệt bài Santa Maria có thể thấy mình nói lên được những điều mình muốn nói với Đức Mẹ Tàpao
Chính tôi thú thực! Dù có may mắn đã được gặp Đức Mẹ Tàpao từ cách đây 50 năm ngày 8.12.1959. dù rất yêu mến Mẹ nhưng mãi cho đến bây giờ vẫn chưa sáng tác được một bài văn, bài thơ nào về Đức Mẹ Tàpao cách vừa ý cả. Ghi nhận như thế về mình là nhằm muốn nói lên nguồn suối cảm xúc dồi dào và tuyệt vời về Đức Mẹ Tàpao mà nhạc sỹ Phan Thiết đã nhận được đó… chứ không phải là đã có được, chắc hẳn là những ân sủng của Thiên Chúa qua Đức Mẹ Tàpao đã ban cho anh để phục vụ cộng đoàn
Trong tâm tình đó tôi hân hạnh giới thiệu với mọi người đặc biệt với những ai yêu mến Đức Mẹ Tàpao tập nhạc: TÀPAO CON VỀ VỚI MẸ của nhạc sỹ Phan Thiết, với hy vọng những nhạc phẩm này cũng sẽ giúp gợi lên được những đồng cảm nơi những ai cùng đồng điệu trong tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa về biết bao ân huệ đã nhận được qua trung gian: Đức Mẹ Tàpao
Album: Tàpao con về với Mẹ Tác phẩm của Nhạc sỹ Phan Thiết (Chưa được dùng trong phụng vụ)