Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Bài thương khó!

Threaded View

  1. #2
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU.


    (Mt 26, 14 – 27, 66)

    Chúng ta bước vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu như tâm tình của người môn đệ được Thầy yêu thương dạy dỗ. Chúng ta đã được tham dự đặc biệt vào cuộc đời của Chúa Giêsu.
    Là người môn đệ gần gũi với Chúa, nhưng trong đời cũng đã nhiều lần chối Chúa, phản bội Chúa, bán Chúa, hôn Chúa một cách giả dối. Tôi là người môn đệ hèn nhát đã bỏ mặc Chúa trong cảnh đau thương đơn độc, cho kẻ thù tha hồ hành hạ Chúa. Người môn đệ vô tâm cứ ngủ vùi trong mọi sự thế gian mặc Chúa van nài hãy cầu nguyện.
    Chúng ta hào nhập vào cuộc thương khó của Chúa, lòng đau buồn ân hận vì bất xứng với tình yêu của Chúa. Chúng ta cầu nguyện như với một biến cố đang sảy ra hiện tại chớ không phải là một chuyện đã qua, biến cố đó vẫn đang tiếp diễn trong từng ngày sống, chúng ta mang lấy thương tích của Chúa vào lòng mình.
    Bao lâu rồi chúng ta đã để cho Chúa chịu cảnh cô đơn, bị bỏ rơi. Nay chúng ta hoà nhập trọn vẹn vào cuộc thương khó, không phải chỉ khách quan đứng ngoài. Chúng ta bước vào cuộc Thương Khó của Chúa, đắm chìm tâm hồn vào giờ này, quyết tâm với Chúa sẽ cố gắng thực hiện điều gì làm đẹp lòng Chúa, như một món quà an ủi tâm hồn đang đau khổ của Chúa. Mẹ Maria cũng ở bên thánh giá Chúa, chúng ta hãy ở bên Mẹ trong cuộc thương khó để chia sẻ với Mẹ. Hãy tham dự vào cuộc thương khó bằng cả con tim.
    Ø Xin cho con ơn thống hối, quyết tâm từ bỏ tội lỗi.
    Ø Xin cho con chìm đắm tâm hồn vào cuộc khổ nạn của Chúa đau đớn, buồn phiền vì nhiều lần đã xúc phạm đến Chúa.
    Câu 14- 16:
    14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.
    Chúng ta đi vào nội tâm của Giuđa. Thời gian gần đây, Thầy Giêsu cứ nhắc đến khổ nạn, Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, bị kết án tử hình, bị nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào Thập giá. Giuđa thấy buồn chán, thất vọng, ông theo Thầy Giêsu suốt ba năm, chỉ mong được điều gì tốt đẹp, vậy mà Thầy chẳng hứa hẹn một điều gì cho nỗi tham vọng của ông mà chỉ toàn chuyện đau khổ thất bại, ông bắt đầu chán nản, trong lòng bất an, ma quỉ lựa thời cơ xúi dục ông từ bỏ Thầy.
    Giuđa không muốn tham dự vào cuộc Thương Khó mà Thầy đã báo trước nhiều lần, để thoát khỏi thì ông lại âm mưu nộp Thầy, từ lúc đó hắn cố tìm dịp để nộp Thầy. Ba mươi đồng bạc, cái giá nộp Con Thiên Chúa thảm như thế sao?
    Vì tiền mà chính mình cũng thực hiện việc bán Chúa, loại trừ Chúa, bán rẻ danh người Kitô hữu. Tiền là đầu mối của tội. Tiền sinh ra mọi thứ, chia rẽ, bất hòa, ganh tỵ. Trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa giúp con hết sức loại trừ khỏi mọi vướng bận vì tiền, để con đừng bao giờ phản bội tình yêu của Chúa.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 11 người cám ơn maria_huong vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com