Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Chủ đề: Bài thương khó!

Threaded View

  1. #4
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    Câu 26- 29:
    Đức Giê-su lập bí tích Thánh Thể
    26 Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói : "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." 27 Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói : "Tất cả anh em hãy uống chén này, 28 vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. 29 Thầy bảo cho anh em biết : từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy
    Trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Chúa lập bí tích Thánh Thể là chấp nhận một cuộc Thương Khó liên lỉ, Thánh Thể Chúa không chỉ bị vùi dập trong cuộc khổ nạn mà còn tiếp tục bị vùi dập ở thế gian này mỗi ngày, vì yêu thương nên Chúa bằng lòng cuộc thương khó không bao giờ dứt nơi phàm trần. Chúa bẻ chính mình ra, trao cho các môn đệ, trao cho người môn đệ bất xứng là chúng ta đây.
    Trong cuộc thương khó Chúa phó mình cho người ta hành hạ sỉ nhục Thánh Thể Chúa đến tan nát, bầm dập, thì trong bí tích Thánh Thể cũng vậy, Tấm Bánh nhỏ hiền lành tiếp tục phó thân mình cho ai muốn làm gì Chúa thì làm. Mình là môn đệ của Chúa, cuộc đời mình bẻ ra cho anh em, cho gia đình, cho con cái, cho mọi người chung quanh, chúng ta chấp nhận để đời mình trở thành tấm bánh Giêsu cho mọi người. Xin Chúa bẻ đời con ra cho người thế, để con xứng đáng là môn đệ của Chúa.
    Câu 30- 35:
    Đức Giê-su tiên báo thánh Phê-rô sẽ chối Thầy
    30 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. 31 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các ông : "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép : Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. 32 Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em." 33 Ông Phê-rô liền thưa : "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." 34 Đức Giê-su bảo ông : "Thầy bảo thật anh : nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." 35 Ông Phê-rô lại nói : “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
    Đêm nay, tất cả anh em đều vấp ngã vì Thầy. Lời của Thầy buồn thảm quá sức, Người cảm nhận như không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn lớn lao dường ấy. Các môn đệ mà Người yêu thương đêm nay sẽ bị vấp ngã vì Người, họ sẽ bỏ rơi người mà chạy trốn hết. Lời quả quyết của Phêrô càng làm tâm hồn Người thêm đau xót : “Phêrô ơi! Anh không vấp ngã vì Thầy ư ?” Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
    Trong cuộc đời, mình cũng tin tưởng trung thành với Chúa. Trung thành theo Chúa, nhưng gặp khó khăn thử thách là bị vấp ngã. Tất cả các môn đệ đều bị vấp ngã, tôi cũng vậy thôi, vì chúng ta là con người yếu đuối, đừng để những nỗi ân hận dày vò lòng mình rồi ngã theo nó mà không chịu chỗi dậy, Chúa vẫn yêu thương chờ đợi, sự vấp ngã là để huấn luyện các môn đệ vững vàng hơn, chúng ta phải chỗi dậy, Chúa cũng ngã xuống nhiều lần nhưng Chúa lại chỗi dậy. Chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp sức, đừng bao giờ bỏ cuộc. Xin Chúa giúp con.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 5 người cám ơn maria_huong vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com