  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Có một lần Emma tham dự một "Thánh Lễ"(???) Lòng Thương Xót Chúa của Cha L***, Emma cảm thấy khóc chịu và bức xúc lắm, vì Cha tự ý đổi lời nguyện, lời xướng trong Thánh Lễ, làm lễ không dùng Bàn Thánh, trong lúc giảng Cha lại cho ca sĩ ca hát, múa máy, nghêu ngao trên cung Thánh một cách phạm thượng, lố lăn,... Chưa đọc xong lời nguyện truyền phép mà Cha đã tự ý mời cộng đoàn đứng, mời mọi người nắm tay nhau khi đọc kinh Lạy Cha, và khuyên mọi người rước lễ bằng TAY...đến lúc kết lễ Cha không đọc kinh kết lễ mà tự ý vỗ tay nhảy múa trên cung Thánh... Dường như chính Cha đang biến mình thành trung Tâm điểm của Thánh lễ chứ không phải là Thiên Chúa, Đấng mà đáng lẽ ra Cha phải tôn thờ, thì giờ đây Cha lại sỉ nhục Ngài bằng lối ăn nói hành động, suy nghĩ phạm thượng, trái ngược với luật Hội Thánh... Xin quý anh chị em cùng Emma cầu nguyện cho việc này, để càng sớm càng tốt, những hạt sạn của Giáo Hội được khắc phục, trả lại cho Thánh lễ vẻ Trang Nghiêm tôn kính vốn có........ |
|
|
|
 |
-
Có 4 người cám ơn emmanuel_2512 vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn