Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn Cha cố Phêrô (Ns. Kim Long) được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen! Loan Pham nhắn với ACE: Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phê-rô Lm. Kim Long sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen Loan Pham nhắn với ACE: Hòa cùng với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với sự ra đi của Lm. Kim Long là Nhạc sĩ quý mến của chúng ta...đó là sự thương xót mất mát rất lớn của Thánh Nhạc Việt Nam... chúng ta hãy cùng dâng lời nguy Loan Pham nhắn với Gia đình TCVN: Hòa cùng Giáo Hội Công giáo Việt Nam với sự ra đi vô cùng thương tiếc của Lm. Kim Long là nhạc sĩ Thánh Ca thân yêu của chúng ta... Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: Giesu Matia Giuse xin thương cứu rỗi linh ThanhCaVN nhắn với ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 18 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với ACE: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh hồn ĐTC Phanxicô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen!

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đăng kí ủng hộ, giúp đỡ Phạm Thị Hà Liêm, Cô sinh viên ung thư máu chăm mẹ ung thư

  1. #1
    nguyenvuvu's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: ha noi
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 1
    Cám ơn
    0
    Được cảm ơn 5 lần trong 1 bài viết

    Default Đăng kí ủng hộ, giúp đỡ Phạm Thị Hà Liêm, Cô sinh viên ung thư máu chăm mẹ ung thư

    Sau chương trình tình nguyện " Vòng Tay Nhân Ái " chúng ta biết đến Phạm Thị Hà Liêm, cô bé có hoàn cảnh rất đặc biệt mang trong người căn bệnh ung thư máu, bệnh tim bẩm sinh .Đó chỉ là những nỗi bất hạnh, nhưng giờ đây bạn các bạn biết sao không? Đó là người thân duy nhất còn lại của em Liêm giờ đang mang trong mình căn bệnh rất hiểm nghèo ( ung thư vú giai đoạn cuối), và giờ em vừa mang trong mình căn bệnh vừa chăm sóc mẹ tại bệnh viên. Em có chia sẻ với mình là em rất buồn và cảm thấy cô đơn rất cần những người bạn có thể nói chuyện và chia sẻ ...... Các bạn nếu có thời gian hãy thu xếp công vịệc qua thăm nói chuyện chia sẻ cho em thêm tự tin bước tiếp chặng đường phía trước.
    Mỗi chúng ta ai cũng có những hoàn cảnh riêng , nhưng hoàn cảnh khó khăn cũng như sự chớ trêu của số phận thì có lẽ đây là lần đầu tiên mình gặp hòan cảnh như vậy:

    Hôm nay ( 19.04.2011) mẹ Liêm (bác Hà Thị Lại) đã làm xét nghiệm máu và khám. Ngày mai sẽ bắt đầu truyền hóa chất. Liêm hôm nay đã đi khám lại bên Viện Huyết Học (em đang điều trị Ung thư máu tại viện này)và được yêu cầu nhập viện, em đã xin lùi thời gian nhập viện lại mấy ngày cho đến khi mẹ xong đợt truyền hóa chất. Hiện nay em Liêm rất mệt, có hai bác em lên chăm cùng nhưng 2 bác đều lớn tuổi và cũng không kham được nhiều việc, vì thế nên việc cần nhất trước mắt là bố trí người chăm sóc bác cùng Liêm trong thời gian truyền.
    Kế hoạch để xếp người vào thăm nom thì như sau.
    1/ Địa điểm: Tầng 4 – Nhà D – Viện K (Quán Sứ)
    2/ Thời gian:
    Ca 1: 6h30 – 10h
    + 6h30: Đưa bác gái từ nhà trọ sang viện, ăn sáng
    + 7h: Gặp y tá và bắt đầu truyền
    + 7h – 10h: chăm sóc trong quá trình truyền. Việc này cần có người bên cạnh vì cơ thể người bệnh có thể có những phản ứng tiêu cực với thuốc, ống dẫn bị tắc, ….và đây là lúc người bệnh cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Mẹ Liêm rất gầy và yếu nên việc này lại càng phải cẩn thận.
    Ca 2: 10h – 1h30: chăm sóc + giúp bác ăn trưa
    Ca 3: 1h30 – 5h: chăm sóc
    Ca 4: 5h – 8h: chăm sóc + đưa bác về khu trọ.
    Nếu mình bố trí được người chăm ca đêm thì là cực tốt. Tuy nhiên việc này ko dễ, vì nhà trọ bọn em tìm được là nhà trọ bình dân, khá chật, thêm người trông đêm cũng ko đơn giản. Thế nên trước mắt mình thấy tốt nhất là trong ngày mình đỡ Liêm hết sức có thể và tạo điều kiện cho các bác em được nghỉ ngơi trong ngày, dành sức chăm bác gái buổi đêm.

    Một số chú ý:
    - Thông thường 2 ngày truyền đầu tiên thường khó khăn và lâu. Có khả năng phải truyền từ sáng sớm đến 7h tối mới xong. Sau khi truyền, thường phải theo dõi thêm tầm 1 đến 2 tiếng đồng hồ để xem cơ thể có tiếp nhận hóa chất không. Nếu ko có vấn đề gì thì mới có thể về nhà.
    - Buổi sáng, sau 7h30 người ta sẽ đóng cửa đến 11h, không cho người ngoài vào tòa nhà bằng cửa chính,nên người ở ca 2 có thể sẽ khó vào. Nếu ko vào được bằng đường cửa chính thì sẽ phải đi đường bí mật mà hôm nay bọn em đã được bệnh nhân lâu năm chỉ cho .
    - Địa chỉ phòng trọ: số 20 Phố Quán Sứ.
    - Thời gian vào viện thăm là :
    - Sáng 6h đến 8h
    - Trưa : 10h30 đến 14h
    - Tối 5h đến 10h
    Các bạn không thể đến chăm sóc được nhưng mà muốn đến thăm hỏi sức khỏe mẹ con em Liêm thì chú ý thời gian dc phép vào thăm nhé

    Một số hình ảnh về Liêm:








    Những ngày mẹ nằm viện điều trị, Liêm phải thuê giường và hai mẹ con nằm ở hành lang


    Điều kiện khó khăn, em phải đưa mẹ về nhà chăm sóc chờ ngày vào viện truyền hóa chất




    Bạn đọc chia sẻ với Liêm

    Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

    1. Em Phạm Thị Hà Liêm: Thôn Tam, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

    Điện thoại: 01656242072

    2. Tài khoản của Phạm Thị Hà Liêm:
    Tên: Phạm Thị Hà Liêm
    Số TK: 2901220022413
    Số thẻ ATM: 051104741767
    Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – chi nhánh Hà Nam


    Hiện tại mấy nay có mấy bạn đọc tin trên báo và biết hoàn cảnh của em Liêm đã tự nguyện đến chăm sóc và giúp em Liêm chăm mẹ , nhưng giờ mới chỉ có 2 ban, theo dự kiến mẹ Liêm nằm viện khoảng 1 tuần . Mình cũng tiếp xúc với một số các bạn đọc , các bác diễn đàn phomuaban.com cũng đã rất nhiệt tình tham gia ,hay các bạn bên diễn đàn về máu,,,,, còn chúng ta Diễn đàn Hanamahome các bạn có ý kiến gì hay suy nghĩ gì ..? Câu trả lời là của các bạn ....

    các bạn tham khảo bên diễn đàn :http://www.phomuaban.com/index.php?m...5187&id=223493

    http://dantri.com.vn/c167/s167-47336...me-ung-thu.htm
    http://dantri.com.vn/c167/s167-47121...me-ung-thu.htm
    http://hanamhome.net/forumdisplay.ph...3%A0-Li%C3%AAm


    Các bạn đăng kí chú ý để lại địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc nhá , cảm ơn các bạn.

    P/S: Nếu các bạn mà không có điều kiện về vật chất hoặc là ở quá xa không thể đi đến thăm Liêm được, thì tôi mong các bạn hãy copy bài này và paste ở các diễn đàn khác để có nhiều người biết hơn nữa để động viên, chăm sóc em ý được tốt hơn nữa. Trân trọng cảm ơn.

  2. Có 5 người cám ơn nguyenvuvu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com